Thể thao

13 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ, 5 bàn thắng và đổ cả máu: Trận chung kết SEA Games “điên rồ”

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 tối 16/5 diễn ra với những diễn biến cực nóng, thành viên hai đội xảy ra xô xát dẫn đến đổ máu.

Hỗn loạn xảy ra bắt đầu từ bàn thắng gỡ hoà của U22 Thái Lan ở phút 90+2 đưa trận đấu vào hiệp phụ. Từ sai lầm của trung vệ Somchai Thongcham, Irfan Jauhari băng vào, dứt điểm tung lưới thủ môn Soponwit. Ban huấn luyện U22 Indonesia phản ứng quyết liệt, gây ra cảnh hỗn loạn.

Cầu thủ hai bên lao vào gây hấn. Không chỉ cãi vã, các cầu thủ dự bị, thành viên ban huấn luyện hai đội cũng lao vào đánh nhau. Trợ lý của U22 Indonesia đổ cả máu.

Xô xát ở trận chung kết SEA Games 32 (Ảnh: Thanh Xuân)

Những cái đầu cực nóng (Ảnh: Thanh Xuân)

Hỗn loạn xảy ra ngay sau bàn gỡ hoà của U22 Thái Lan ở cuối hiệp thi đấu chính thức

Hai đội Thái Lan và Indonesia lao vào đánh nhau

Tranh cãi tiếp diễn sau khi Jauhari của Indonesia ghi bàn. Cầu thủ hai đội lại lao vào đánh nhau. Các giám sát trận đấu cũng đã phải vào cuộc để xác định người gây hấn. 5 chiếc thẻ đỏ được rút ra cho cầu thủ đôi bên. Đến phút 101, Khemdee nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi thô bạo với cầu thủ U22 Indonesia. U22 Thái Lan chỉ còn 9 người.

Chung cuộc, U22 Indonesia chiến thắng và lên ngôi vô địch SEA Games 32.

Tình thế hỗn loạn

Trợ lý tuyển Indonesia đổ cả máy và được đưa ra ngoài.

Tác giả: LEO

Nguồn tin: thethaovanhoa.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP