Nhân ái

Xót xa: Bố mất liên lạc, mẹ bị động kinh tử vong khi đi bắt ốc để lại 3 đứa trẻ bơ vơ

Bố vào TP.HCM bán vé số rồi mất liên lạc. Người mẹ bị động kinh vừa tử vong khi đang bắt ốc trên đồng, để lại 3 đứa trẻ thơ dại, mịt mù tương lai.

Tối 16/11, lãnh đạo UBND xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn vừa tử vong thương tâm khi ra đồng bắt ốc.

Chị T. tử vong khi ra đồng bắt ốc.


Nạn nhân là chị N.T.T. (41 tuổi, trú thôn Bắc Tân Dân, xã Tùng Lộc).

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 15/11, người dân phát hiện chị T. nằm bất động giữa cánh đồng thôn Minh Tiến (xã Tùng Lộc) bên cạnh là túi ốc vừa bắt được nên trình báo với cơ quan chức năng.

Người dân đứng ra lo hậu sự cho người phụ nữ xấu số.


Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đồng thời bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng.

3 con thơ khóc nghẹn bên thi thể người mẹ.


Được biết, hoàn cảnh chị T. đặc biệt khó khăn. Bản thân chị bị tật động kinh nhưng vẫn một mình nuôi 3 con nhỏ (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 11 tuổi). Người chồng đi bán vé số tại TP Hồ Chí Minh nhưng mất liên lạc từ nhiều tháng nay.

Sau khi chị T. mất, gia đình không có tiền để lo hậu sự, địa phương phải đứng ra quyên góp mua quan tài về tổ chức an táng.

Tác giả: Hoa Thạch

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP