Tin Liên Quan

Xóa sổ đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia mang tên ông trùm Tuấn “lay“

Câu chuyện trùm xã hội đen, trùm ma túy Tuấn “lay” cùng đồng bọn trong đường dây buôn ma túy “khủng” xuyên quốc gia bị bắt giữ với tang vật 40 bánh heroin và nhiều vũ khí quân dụng khác vẫn chưa hết nóng.

Tang vật là 40 bánh heroin bị bắt giữ.

Lộ diện đường dây ma túy “khủng” của trùm Tuấn “lay”

Đường dây ma túy “khủng” do Tuấn “lay” cầm đầu đã bị Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với lực lượng biên phòng Hà Tĩnh, Cục Phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng (BĐBP), C47 – Bộ Công an, triệt phá thành công vào ngày 15.7.

Theo thông tin từ ban chuyên án, cách đây hơn một năm, họ đã nắm bắt được thông tin có một đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia từ nước bạn Lào qua Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) vào Việt Nam để tiêu thụ. Ngay sau đó, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra xác minh phát hiện đối tượng Phan Đình Tuấn (thường gọi Tuấn “lay”, SN 1971, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) cầm đầu đường dây. Sau Tuấn còn có Nguyễn Hữu Song (SN 1969, trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Tuấn và Song quen nhau từ hồi còn ở trong trại cải tạo, ra tù cả hai vẫn liên lạc với nhau rồi cùng dốc sức vào đường dây buôn bán “cái chết trắng”.

Tất cả vào tầm ngắm

Sau quá trình theo dõi, các trinh sát của ban chuyên án đã nắm được “đường đi nước bước” của đường dây ma túy Tuấn “lay”. Khoảng 19h ngày 13.5, thông tin trinh sát báo về, xác định xe của Tuấn đang đi lên hướng cửa khẩu Cầu Treo, đi cùng với Tuấn còn có Song.

Chiếc xe chạy tới khu vực gần cửa khẩu Cầu Treo thì bỗng chuyển hướng rồi dừng lại. Sau 3 lần nháy đèn, từ trên núi 3 đối tượng lù lù đi ra từ rừng thẳm. Trong đó có 2 kẻ tay lăm lăm 2 khẩu súng AK47, tên còn lại cầm 2 chiếc túi đen. Nhanh như cắt, 3 đối tượng lạ mặt mở cửa xe, Tuấn “lay” ném 2 túi màu đen lên xe, rồi lao theo hướng QL1A về Gia Lách (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Khi chiếc xe dừng lại, Song xách vali chứa heroin xuống đợi bắt xe khách vào nam, còn Tuấn chạy về hướng TP.Vinh.

Chiếc xe khách mang BKS 37B – …26 đi TP.Hồ Chí Minh dừng lại, Song xách vali bỏ vào hầm xe rồi chọn vị trí thuận lợi nhất để ngồi áp tải “hàng” vào nam tiêu thụ. Khi chiếc xe khách chạy đến địa phận huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), 3 trinh sát của ban chuyên án trong vai những hành khách bắt xe vào nam đã leo lên xe, dõi mắt theo đối tượng Song cùng 40 bánh heroin trong vali. Ban chuyên án còn bố trí 4 xe ôtô con bám theo xe khách, phòng tình huống hàng được giao dọc đường hoặc tên Song chuyển xe khác.

Một ngày sau, trinh sát phát hiện Tuấn “lay” ở đất Quảng Bình. Khoảng 0h ngày 15.7, hắn bất ngờ trở về TP.Vinh.

Ông trùm ma túy Tuấn “lay” bị bắt.  

“Sa lưới” cùng 40 bánh heroin

Xác định thời cơ đã đến, ban chuyên án quyết định cất vó. Khi chiếc xe khách chở Song chạy tới địa phận huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhanh như cắt Song đã bị trinh sát bắt gọn khi hắn còn ngái ngủ.

Cùng thời điểm Song bị bắt, Tuấn rời khỏi nhà đi ăn cháo đêm, mang theo khẩu súng bên mình để phòng thân. Khi Tuấn đang cúi đầu ăn cháo, một nhóm trinh sát bất ngờ ập tới quật ngã, bắt gọn trùm ma túy khi y chưa kịp phản ứng. Ban chuyên án cũng thu 1 xe ôtô Mazda CX5, BKS 37A – 164.42, 2 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn mà Tuấn luôn mang theo người. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng công an thu giữ thêm 1 quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000USD, 116 viên đạn các loại và 1 xe ôtô Fortuner BKS 37A – 066.29 là phương tiện đối tượng đã sử dụng để vận chuyển ma túy.

Từ lời khai của Song, các trinh sát nhanh chóng xác định đầu mối phân phối hàng cho Tuấn “lay” tại các tỉnh trong nam là Trần Quang Anh Dũng (SN 1966, trú tại phường 3, quận 3, TPHCM). Khám xét nhà ở của Dũng, ban chuyên án thu giữ 116 viên đạn, một hộp đựng súng AK47. Ngày 18.7, lực lượng trinh sát cũng đã bắt giữ đối tượng tên Hà (trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chuyên vận chuyển tiền cho Tuấn sang Lào mua ma túy.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP