Kỳ Anh

Lâm tặc liên tục uy hiếp kiểm lâm!

Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang là điểm nóng về nạn phá rừng. Sau loạt bài “Lâm tặc làm cỏ đại ngàn” của nhóm PV NNVN, tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, tưởng rằng lâm tặc đã “rửa tay, gác kiếm”. Nào ngờ gần đấy chúng quay lại liên tục uy hiếp kiểm lâm, tìm đến cơ quan đánh lãnh đạo Hạt KL đến vỡ đầu.

21h ngày 9/7/2009, tại Tiểu khu 358F xã Kỳ Hưng (Kỳ Anh), cán bộ bảo vệ rừng phát hiện một số người bốc 48 khúc gỗ thông lên xe công nông BKS 38H -3595, do anh Mậu (công dân xã Kỳ Hoa) điều khiển. Nhận được tin báo, Hạt KL và Công an Kỳ Anh tiếp cận hiện trường, yêu cầu chủ phương tiện chở gỗ về cơ quan chức năng giải quyết. Trên đường vận chuyển, một số đối tượng bám theo, đến đoạn gần khu dân cư chúng dở trò dừng xe, chặt cây, lăn đá cản xe của lực lượng thi hành công vụ, thừa cơ xe công nông này đổ gỗ tẩu thoát.

Khi lực lượng chức năng cử người trông coi gỗ thì bọn chúng lợi dụng đêm quay lại uy hiếp để đánh tháo gỗ. Trong số này, đoàn đã xác định được đối tượng Thiều Sơn, công dân xã Kỳ Hoa. Tên này đã bỏ lại hiện trường một chiếc xe máy BKS 38K1 – 0948. Sự việc đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tiếp đó, vào lúc 1h ngày 15/8, tên Trần Văn Hải, trú ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh cùng đồng bọn cũng chống lại lực lượng KL, rồi cướp xe chở lâm sản trái phép. Cũng trong ngày, nhận được tin báo ở xóm 4, xã Kỳ Thượng có xe công nông không mang biển số đang chở 2m3 gỗ lậu, KL huyện Kỳ Anh tổ chức vây bắt thì tên Hải huy động khoảng 10 thanh niên đi trên 4 chiếc xe máy chặn đường khống chế lái xe và leo lên xe đổ toàn bộ gỗ xuống đường, cướp xe công nông. Ngang nhiên hơn, tên Lê Chương ở thị trấn Kỳ Anh chở lâm sản trái phép đi qua trạm kiểm soát đã dùng dao chặt sào chắn điềm nhiên cho xe vượt qua…

Trao đổi với NNVN, ông Lê Khắc Hữu – Hạt trưởng KL Kỳ Anh lo lắng: “Nhiều vụ việc rõ người rõ tội mà cả một thời gian dài, cơ quan công an vẫn chưa làm rõ để xử lý nghiêm minh, chúng tôi thật sự rất băn khoăn. Đến thời điểm hiện nay, chưa có vụ nào trong số các vụ này được khởi tố. Chúng tôi bảo vệ rừng, nhưng cứ như thế này rồi ai bảo vệ chúng tôi đây?”.

Cướp xe, tẩu tán gỗ chưa đủ, lâm tặc Kỳ Anh lại còn tổ chức đánh kiểm lâm và lực lượng bảo rừng. Vào hồi 19h30 ngày 24/6, lực lượng bảo vệ rừng số 3 (Khu BTTN Kẻ Gỗ) đóng tại địa bàn xã Kỳ Thượng, trong khi tuần tra tại Tiểu khu 367A, đã phát hiện 3 con trâu đang vận chuyển gỗ trái phép từ rừng đặc dụng Kẻ Gỗ ra nên yêu cầu dừng lại kiểm tra thì các đối tượng này tháo trâu ra, để lâm sản lại và bỏ chạy. Khoảng 20 phút sau, 3 tên này cùng một số đối tượng khác mang hung khí gồm dao, kiếm, gậy…đến đuổi chém đồng chí Võ Tá Đức (cán bộ bảo vệ rừng), buộc anh Đức bỏ chạy thoát thân. Gặp tiếp anh Lê Đức Xuân, công an viên thôn 10 xã Kỳ Thượng vào kiểm tra tình hình, tên Quế đã dùng kiếm chém anh Xuân vào bả vai.

Đỉnh điểm của vấn đề ngày 31/8, khi bị bắt giữ xe ôtô BKS 74K- 1227 vận chuyển gỗ trái phép trên tuyến đường Kỳ Tây đi Kỳ Văn với 20 phiến gỗ, khoảng 3,5m3 gỗ lậu, tên Sơn đã hành hung anh Bùi Trọng Thái – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh. Lúc đầu thì chửi bới, sau Sơn dùng mũ bảo hiểm lao động đánh mạnh vào đầu anh Thái, làm anh Thái ngã gục, máu chảy lênh láng, phải đưa đi cấp cứu và nằm điều trị dài ngày tại BV.

NN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP