TP-Huyện-Thị

Hà Tĩnh: Cướp xe của… mình, vừa ăn “chùa” vừa ăn trộm

Thiếu tiền, Nguyễn Văn Vỵ (SN 1982, ở thị trấn Hương Khê) mang xe máy của mình cầm cố cho Nguyễn Văn Hòa (SN 1987) ở cùng thị trấn lấy 10 triệu đồng…

Đó là hai trong số những vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua
Ảnh minh họa: Internet
Ngày nọ, Vỵ đến nhà Hòa đòi lấy xe, nhưng không trả tiền nên Hòa không trả xe, thế là Vỵ “múa dao xông lên”, khiến Hòa chạy “bán sống, bán chết”, còn Vỵ thì ung dung đem xe về nhà!
Tiện tay… dắt bò!
Đang dặt dẹo từ nhà lên xã Sơn Bằng thì Hà Thị Thủy (SN 1986) ở thôn Giếng, xã Sơn Hòa (Hương Sơn) phát hiện 1 con bò mẹ và 2 con bê đang ăn bên đồng cỏ không người trông giữ.
“Buồn ngủ vớ được chiếu manh”, do thiếu tiền tiêu đã sẵn, Thủy tiện tay… dắt luôn 3 mẹ con nhà bò đem đi. Ai dè, đen đủi gặp phải tổ tuần tra của Công an huyện Hương Sơn!
Tin bạn, mất xe!
Đang yên đang lành, bỗng ngày nọ, chị Đặng T.H. (SN 1980) gặp anh bạn cũ Võ Thế Tài (SN 1976) cùng ở thị trấn Can Lộc, vừa trò chuyện được một chút, thì Tài quay sang mượn xe máy của H. “đi đằng này một tý”.
Tin bạn, chị H. đưa xe cho Tài, còn Tài thì đi thẳng một mạch đến hiệu cầm đồ cắm lấy 8 triệu đồng, “ăn chơi, đập phá”!
Vừa ăn “chùa” vừa ăn… trộm!
Bí đường… trộm cắp, ngày nọ, 2 gã “cô hồn” du đãng: Trần Văn Hùng (24 tuổi), Bùi Anh Nam (19 tuổi) cùng ở xã Tượng Sơn (Thạch Hà) nghĩ ra một chiêu mới: đến các đám cưới, vừa ăn… “chùa”, vừa tìm sơ hở trộm xe máy.
Nghĩ là làm, Hùng rủ Nam đến đám cưới của gia đình anh Đặng Đình Chung (thôn Bắc Tiến, xã Thạch Lưu, Thạch Hà).
Sau khi nhanh tay làm một bụng no nê, cả hai lẻn ra ngoài dùng vam phá khóa lấy trộm 1 xe máy, phi thẳng lên Thanh Lộc (Can Lộc) giao cho Lê Công Minh (19 tuổi) tiêu thụ.

Theo báo Hà Tĩnh Online

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP