Người đương thời

Cô bí thư Đoàn ĐH Hà Tĩnh – Thành công từ ý chí vượt qua nỗi khổ hạnh

Gia đình khó khăn, chị gái mất vì bệnh ung thư sau thời gian dài điều trị tốn kém… những nỗi đau, bất hạnh liên tiếp bủa vây nhưng không làm cô bí thư đoàn trường ĐH Hà Tĩnh nản chí.

Đến trường Đại học Hà Tĩnh, hỏi đến cô sinh viên Đặng Thị Quỳnh Trang – Bí thư Chi đoàn K5 Đại học Sư Phạm Toán, Khoa Sư phạm Tự nhiên không ai không biết.

Bởi lẽ Trang không chỉ nổi tiếng về thành tích học tập, sự năng nổ nhiệt huyết trong hoạt động đoàn trường mà điều khâm phục nhất là ý chí vượt qua khó khăn và những bất hạnh trong cuộc sống của cô nữ sinh xinh xắn này.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo thuộc xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tuổi thơ Trang gắn bó với nắng gió, ruộng đồng. Bố Trang là thương binh 4/4, thường bị các trận ốm liên miên hành hạ.

Gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai gầy của người mẹ. Một mình bà với mấy sào ruộng, gồng gánh nuôi chồng đau yếu và 4 chị em Trang học hành. Có những lúc tưởng chừng như cuộc sống rơi vào bế tắc khi cái nghèo quẩn quanh nhưng bà vẫn cố gắng cho mấy chị em học đại học.

Cô bí thư Đoàn ĐH Hà Tĩnh - Thành công từ ý chí vượt qua nỗi khổ hạnh - Ảnh 1

Quỳnh Trang nhận giải thưởng “Sao tháng giêng” cấp trường.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị gái đầu của Trang qua đời vì bệnh ung thư. Mất mát to lớn này cùng với khoản chi phí điều trị đã làm cho gia đình Trang dường như rơi vào ngõ cụt.

Trang kể trong nước mắt: “Sau ngày đó, mỗi ngày trôi qua đối với mỗi thành viên trong gia đình trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi ngày mẹ nói chuyện với chị qua tấm ảnh. Trước mặt gia đình mẹ luôn nói rằng mẹ ổn nhưng mỗi đêm về là không gian tĩnh lặng với những tiếng nấc. Cả gia đình không ai chợp mắt, không ai nói với ai một lời, cảm giác như là sống chỉ như là để tồn tại mà thôi”.

Thấu hiểu được nỗi lòng cha mẹ, Trang đã dần vượt lên khó khăn về kinh tế, dốc toàn tâm toàn lực để học hành, mong một tương lai tươi sáng hơn.

Điều đáng quý ở Trang là dù gia đình khó khăn nhưng cô vẫn luôn năng nổ và nhiệt tình trong các hoạt động phong trào, đi đầu trong công tác tình nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trang tâm sự cô rất vui và ấm lòng khi giúp đỡ người khác, bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Mới đây nhất, Trang đi hiến máu tình nguyện. Theo Trang kể, từ nhỏ tới giờ thứ Trang sợ nhất là kim tiêm. Nhưng lúc chị gái Trang đang ở viện cần máu có rất nhiều bạn sinh viên không quen biết đã tới hiến máu cho chị.

Hành động đó đã khiến Trang thay đổi suy nghĩ, vượt qua mọi nỗi sợ hãi để đi hiến máu. Sau lần đó Trang chợt nhận ra rằng nếu mình quyết tâm thì không có gì là không thể.

Cô bí thư Đoàn ĐH Hà Tĩnh - Thành công từ ý chí vượt qua nỗi khổ hạnh - Ảnh 2

Quỳnh Trang tham gia Ngày hội “Chủ Nhật đỏ”

Bên cạnh hoạt động Đoàn sôi nổi, thành tích học tập của Trang cũng khiến bạn bè nể phục. Trang đã từng đạt giải Ba môn thi Đại số trong kỳ thi Olympic Toán toàn quốc tháng 4/2014, được Hiệu trường, BCH Đoàn trường ĐH Hà Tĩnh tặng giấy khen nhiều năm liền.

Trang còn vinh dự được nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2015 cấp Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Khi được hỏi về ước mơ sau này, Trang nói rất giản dị: “Từ nhỏ, gia đình đã luôn mong muốn Trang sau này sẽ theo học Sư phạm. Hình ảnh người giáo viên cứ thế lớn dần lên và trở thành ước mơ cháy bỏng của Trang lúc nào không hay. Mặc dù Trang biết thu nhập ngành sư phạm có thể thấp nhưng có những niềm vui , niềm hạnh phúc mà tiền không thể mua được. Trang muốn một cuộc sống có thể đem hạnh phúc đến cho người mình yêu thương, như vậy sống mới có ý nghĩa”.

Trong thời gian này Trang đang là giáo sinh thực tập, còn khoảng 3 tháng nữa là ra trường, Trang đang cố gắng hoàn thành tốt kỳ thực tập, bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng giỏi. Sau này khi tốt nghiệp Trang hi vọng sẽ tìm được một việc làm để có thể tự lo cho bản thân mình và giúp đỡ bố mẹ phần nào.

Bích Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP