Pháp luật

Xác thiếu nữ khỏa thân trong ngôi nhà khóa trái, lộ tội ác kinh hoàng

Giữa đêm khuya thanh vắng, thiếu nữ bị kẻ thủ ác khống chế, thực hiện hành vi đồi bại, sau đó, hung thủ đã xuống tay sát hại nạn nhân một cách dã man.

Tân Hương là một trong những xã miền núi yên bình, nhưng nghèo bậc nhất thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Không gian yên bình đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi vụ trọng án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Sáng 28/2/2015, khi màn sương dày đặc của núi rừng vẫn chưa tan hẳn, bà Nguyễn Thị L. (SN 1972, người địa phương) men theo con đường đất nhỏ sang thăm người cháu gái Nguyễn Thị Ba (SN 2000). Tới nơi, thấy không gian yên ắng lạ thường, bà L. nhiều lần cất tiếng gọi nhưng không thấy cháu gái hồi đáp, cửa thì bị khóa trái.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà L. nhìn qua khe cửa thì bàng hoàng phát hiện cháu Ba nằm bất động dưới nền nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau một phút chết lặng, bà L. hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu. Khi cửa được phá ra, trước mắt những người chứng kiến là một cảnh tượng kinh hoàng. Cháu Ba tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân, trên thi thể xuất hiện nhiều thương tích. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Tiền Phong)

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Sơn phối hợp cùng nhiều phòng, ban nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tiếp cận hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, sau đó bị giết hại. Trên thi thể cháu Ba xuất hiện một số thương tích ở đầu, cổ có vết cứa.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Dân Việt)

Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập ban chuyên án để nhanh chóng điều tra, truy bắt hung thủ. Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mới mất được vài tháng, do kinh tế khó khăn, mẹ và chị gái phải tha hương qua Trung Quốc để làm ăn. Một mình Ba ở nhà, thỉnh thoảng có người thân chạy qua, chạy lại. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, thời điểm cháu Ba bị giết hại cách lúc phát hiện khoảng hơn 24 giờ. Do vụ án không có nhân chứng, cộng thêm những dấu vết để lại hiện trường tương đối mơ hồ, khiến quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Đang trong quá trình sàng lọc thông tin, các điều tra viên phát hiện một sự việc bất thường. Trong số những người thân gần nhà cháu Ba, Nguyễn Văn Tin (SN 1992, anh trai họ nạn nhân) bất ngờ biến mất. Theo thông tin từ gia đình đối tượng này cho biết, Tin vừa qua Trung Quốc để làm ăn.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Việc Tin đột ngột rời khỏi địa phương trong thời điểm nhạy cảm khiến cơ quan công an lập tức điều tra đối tượng này. Tiến hành đối chiếu dấu vân tay thu thập được tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy trùng khớp với dữ liệu của Nguyễn Văn Tin. Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức trao đổi thông tin với nước bạn để phối hợp, hỗ trợ quá trình vây bắt. Sau gần 1 tháng, Nguyễn Văn Tin bị Công an Trung Quốc khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Quảng Tây. Tối ngày 24/3, Công an Trung Quốc đã tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng hết sức thuyết phục, Nguyễn Văn Tin đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Tin, khoảng 20h30 ngày 26/2, sau khi ăn cơm tại nhà bố đẻ là Nguyễn Văn Hải (SN 1970, trú cùng thôn) trở về, Tin gặp Nguyễn Thị Ba trước cổng nhà ông Lường Văn Duyên (người địa phương). Tại đây, Ba hỏi mượn điện thoại di động của Tin để nhắn cho bạn. Sau đó, Tin về nhà gọi ông Duyên đến uống rượu.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Đến 23h cùng ngày, Tin đi bộ đến nhà Ba. Lúc này, thấy Ba ngồi một mình cạnh bếp, Tin vào ngồi cùng và đòi lại điện thoại. Khi biết Ba nhắn tin hết tiền, Tin bực tức chửi mắng và nảy sinh ý đồ đen tối. Sau đó, Tin đi ra khóa cửa chính rồi quay lại khống chế cháu Ba để thực hiện hành vi đồi bại.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Khi thấy nạn nhân kêu cứu, sợ sự việc bị bại lộ, Tin dùng tay phải bịt mồm, tay trái với lấy con dao gần đó đập vào mặt và cứa cổ nạn nhân. Thấy cháu Ba bất tỉnh, Tin cậy một tấm ván ở cuối góc buồng rồi chui ra khỏi nhà. Tới 7h ngày 28/2, Tin bảo bố đẻ chở đến nhà người quen ở xã Hữu Vinh, huyện Bắc Sơn và khoảng 23h cùng ngày vượt biên bỏ trốn sang Trung Quốc.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Ngày 11/9/2015, tại Sân vận động thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã xét xử và xử phạt Nguyễn Văn Tin 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt chung cả hai tội là tử hình. Trong khí đó, bị cáo Nguyễn Văn Hải (bố Tin) bị tuyên 18 tháng tù, cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".


Tác giả: Gia Đạt (Tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP