Vũ Quang

Vũ Quang: Con nghịch lửa gây cháy nhà

Trong lúc chơi đùa, bé Thế Anh, con của anh Đức, chị Huyền (thôn Quang Thành, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã châm lửa vào rèm cửa. Chỉ sau 15 phút, cả căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngôi nhà và toàn bộ tài sản của gia đình anh Đức đã bị thiêu rụi hoàn toàn
Ngôi nhà và toàn bộ tài sản của gia đình anh Đức đã bị thiêu rụi hoàn toàn

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 11h ngày hôm qua (20/12). Thời điểm đó, 3 mẹ con chị Huyền ngồi nhóm lửa trong bếp, chị Huyền đang ru con nhỏ ngủ thì cháu Thế Anh (SN 2000) nghịch lửa rồi châm vào rèm gây cháy. Dù chị Huyền phát hiện sớm nhưng do căn nhà làm bằng gỗ, nứa và lá cọ nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng… Chị Huyền chỉ kịp 2 tay bế 2 con chạy ra ngoài kêu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến thì ngọn lửa đã ngoài tầm kiểm soát và chỉ sau chừng 15 phút căn nhà cùng toàn bộ tài sản bị thiệu rụi hoàn toàn.
“Nhà có 2 con nhỏ, trong khi chỉ có tôi ở nhà, lúc phát hiện ngọn lửa tôi chi biết ôm con chạy ra ngoài rồi gọi hàng xóm cứu giúp, nhưng khi họ sang thì mọi việc đã quá muộn”, chị Huyền cho biết.

Nhân dân và chính quyền địa phương đang ra sức giúp gia đình anh Đức dọn dẹp, dựng lại nhà cửa
Nhân dân và chính quyền địa phương đang ra sức giúp gia đình anh Đức dọn dẹp, dựng lại nhà cửa
Nhân dân và chính quyền địa phương đang ra sức giúp gia đình anh Đức dọn dẹp, dựng lại nhà cửa
Nhân dân và chính quyền địa phương đang ra sức giúp gia đình anh Đức dọn dẹp, dựng lại nhà cửa

Được biết vợ chồng anh Nguyễn Quang Đức (SN 1988) và chị Phùng Thị Huyền (SN 1990) cưới nhau được 5 năm và đã có 2 người con là Thế Anh (SN 2000) và Thế Quân (mới được 10 tháng tuổi).
Vì điều kiện gia đình 2 bên nội ngoại đều khó khăn nên sau khi cưới 2 vợ chồng được bố mẹ cho ra ở riêng với chỉ với một ngôi nhà gỗ, lợp tranh tạm bợ.
Hằng ngày, anh Đức đi mua chanh rồi chở bằng xe máy ra tận Quán Hành (Nghệ An) bán .
Còn chị Huyền ở nhà chăm 2 con nhỏ và phụ giúp việc nhà. Cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào việc bán chanh của anh Đức. “Lúc đó tôi bán chưa hết hàng thì nghe tin nhà bị cháy. Tôi đành bỏ số chanh còn lại rồi vội vàng chạy nhanh về nhà. Cháy hết rồi chú ạ”, anh Đức tâm sự.
Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, nhân dân và chính quyền xã Đức Lĩnh đã tới chia sẻ, động viên gia đình. Hiện gia đình anh Đức đang phải về ở nhờ nhà bố mẹ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Xuân Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: “Gia đình anh Đức, chị Huyền là một trong những hộ khó khăn nhất của xã. 2 vợ chồng đều không có việc làm ổn định, con cái còn nhỏ. Tài sản lớn nhất là căn nhà thì giờ lại bị cháy. Bên phía xã cũng đã ủng hộ gia đình anh Đức những vật dụng cất thiết vào lúc này như nồi niêu, áo quần, gạo…. Hiện chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi bà con, lối xóm quyên góp để hỗ trợ cho gia đình anh Đức, chị Huyền”.

Xuân Sinh – Văn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP