Xã hội

Tình yêu đẹp của cặp vợ chồng 30 năm xa quê lập nghiệp

Gặp và quen nhau trong đám cưới của một người bạn, những tưởng chàng trai đào hoa ấy chỉ trêu đùa mình. Tuy nhiên, sau những hành động bất ngờ, họ đã chính thức về một nhà, hiện có 2 cô con gái và cậu con trai đáng yêu.

Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên

Đó là câu chuyện tình yêu của anh Nguyễn Quốc Danh (SN 1964, Hà Tĩnh) và chị Nguyễn Thị Anh Đào (SN 1968, Hà Tĩnh), cho tới bây giờ, mỗi lần kể về chuyện tình yêu của mình, chị Đào không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Cứ nghĩ chỉ là đùa nhưng ai ngờ, định mệnh đã se duyên cho chúng tôi để rồi gần 30 năm qua, chúng tôi luôn hạnh phúc bên nhau”.

Chị Đào kể, anh chị vốn là người Hà Tĩnh vào Nam lập nghiệp, họ quen nhau trong đám cưới của một người bạn cùng làng. Ngày đó, anh Danh là bạn chú rể, còn chị là bạn cô dâu. Mới đầu, khi nhìn thấy anh Danh, chị Đào đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của anh, dáng người cao cao, nước da trắng sáng và nụ cười rất duyên. Bạn bè chị ai cũng đùa: “Đẹp trai nhất làng bên đó, nghe nói ổng rất đào hoa, tán cô nào, đổ cô ấy”. Khi đó, chị Đào chỉ cười, nghĩ rằng hai người khó thành đôi nên cũng không có ý định “tìm hiểu” thêm.

Vợ chồng chị Đào vẫn hạnh phúc bên nhau sau 30 năm gắn bó (Ảnh minh họa).

Chị Đào nhớ lại: “Sau hôm gặp mặt ở đám cưới, tôi không ngờ anh ấy đến gặp tôi nói chuyện, rồi có ý “tìm hiểu”, khi đó, tôi cứ nghĩ một người đẹp trai, hào hoa như thế, sao lại để ý mình- một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Vì thế, hết lần này sang lần khác tôi tìm cách từ chối”.

Về phía anh Danh, cứ nghĩchị Đào chê mình nên cũng có ý định từ bỏ, anh đi làm ăn xa. Những ngày tháng đó, anh cứ nghĩ tới những lời kể của mọi người về cô gái tên Đào ấy và những gì anh được chứng kiến. Đào hình thức không nổi bật như những cô gái anh gặp, nhưng khá cá tính, chu đáo và rất chân thành. Vì thế, anh quyết tâm quay trở lại tìm gặp và ngỏ lời yêu.

Chị Đào kể tiếp: “Yêu nhau là thế, quyết định đến bên nhau, tuy nhiên, không ai tin chúng tôi có tình yêu bền vững, ngay cả gia đình anh. Khi anh đưa tôi về ra mắt, gia đình anh không hề có sự bất ngờ. Mẹ anh còn nói: “Cháu cẩn thận không bị nó lừa, bao năm qua nó dẫn bạn gái về ra mắt thường xuyên”. Khi đó, tôi thật sự hoang mang nhưng rồi quyết định kết hôn của anh đã khiến tôi hạnh phúc”.

Giữ lửa yêu thương

Cũng theo chị Đào, dù được mệnh danh là đào hoa, nhưng anh Danh khá hiền lành, ít nói lời yêu nhưng thể hiện bằng hành động. “Chẳng hạn như, trời mưa anh sẵn sàng mang áo mưa tới đón tôi ở trường, rồi khi tôi ốm, anh sẵn sàng vào bếp nấu cháo đúng khẩu vị tôi thích, giặt quần áo và đặc biệt anh rất ít phàn nàn.Tôi cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi ở bên anh”, chị Đào bộc bạch.

Rồi tình yêu của họ đơm hoa kết trái khi hai cô con gái lần lượt chào đời. Chẳng ai bảo ai, anh chị tự mình học hỏi, tìm hiểu kiến thức chăm sóc con.

Chị Đào chia sẻ: “Bởi điều kiện còn khó khăn, nên việc chăm con của vợ chồng tôi gặp không ít khó khăn, từ chế độ dinh dưỡng tới điều kiện để con học tập. Ngày đó làm gì có sữa bột cho con uống như nhà người ta, nhiều khinhìn con cũng thương lắm, nhưng vợ chồng tôi tự nhủ phải cố gắng hơn”.

Hai vợ chồng chị Đào đồng sức đồng lòng vượt qua những khó khăn ban đầu. Những khi con ốm, con sốt, hai vợ chồng thay nhau nghỉ việc túc trực để chăm con. Vì ông bà nội ngoại ở xa, nên chỉ có hai vợ chồng.

Gia đình hạnh phúc của chị Đào (Ảnh: NVCC)

“Nuôi con sợ nhất khi con ốm, vợ chồng tôi phải thay nhau nghỉ việc, tuy nhiên, có lẽanh hy sinh nhiều hơn vì công việc của tôi không thể nói nghỉ là nghỉ được. Có những hôm, một mình anh tự đi chợ, lo cơm cháo, thuốc thang cho con. Dù thế, anh không một lời trách cứ vợ, anh vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh và đó là động lực để tôi cố gắng hơn trong công việc”, chị Đào nhớ lại.

Với chị, không có một tình yêu hoàn hảo, bởi có lúc, anh chị cũng có những xung đột, va chạm quan điểm. Những khi nóng giận, anh chị đều im lặng và đưa ra nguyên tắc không cãi nhau trước mặt con, dù bất kỳ điều gì. Sau đó, đợi cả hai nguôi ngoai, anh hoặc chị sẽ mở lời xin lỗi trước. Cứ như thế, tất cả đã trở thành nền nếp bao năm qua của gia đình anh chị.

“Mình nghĩ, vợ chồng sống với nhau gần 30 năm sẽ có không ít va chạm, đôi khi đó là rạn nứt khó cứu vãn. Dù thế, chúng ta hãy dũng cảm nhìn về quá khứ, tưởng tượng về tương lai, khi đó, chúng ta sẽ nhận ra “tình yêu không vĩnh cửu, không hoàn hảo như chúng ta mơ mộng”, cái chính là con người phải biết nuôi dưỡng tình yêu, thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống. Vợ chồng mình luôn thẳng thắn chia sẻ và thường xuyên nhắc lại những kỷ niệm để tha thứ cũng như thấu hiểu cho nhau”, chị Đào chia sẻ.

Bao năm nay, gia đình anh chị vẫn luôn giữ nếp sống “giấy rách phải giữ lấy lề”, nuôi dạy 3 con nên người dù gia đình không giàu có hay dư dả. Anh chị dạy các con biết hài lòng với những gì đang có ở hiện tại, không xấu hổ hay than phiền về gia cảnh của mình. Nhưng không có nghĩa là cam chịu cuộc sống khó khăn mà càng trong nghịch cảnh thì càng phấn đấu để đạt được những thứ tốt đẹp hơn, miễn không làm hại đến ai khác.

Các con của chị Đào anh Danh giờ đã khôn lớn, trưởng thành (Ảnh: NVCC)

Chị Đào chia sẻ thêm: “Mình thấy nhiều ông bố, bà mẹ bây giờ kiên quyết phải cho con sống cuộc sống đầy đủ vật chất, đồ áo mua hàng hiệu, sữa cao, sữa thông minh uống ngập mặt, lại còn smartphone để giúp con tiếp cận công nghệ, trở nên thông minh hơn. Có những lúc mình cảm thấy 3 đứa nhà mình chịu nhiều thiệt thòi, lúc nhỏ mặc đồ cũ, cơm ăn 3 bữa không có tiền tiêu vặt và không muốn gì được nấy. Nhưng khi nhìn cả 3 đứa đều trưởng thành tự lập, sống với điều chúng thích và làm điều chúng muốn, mình nghĩ cách nuôi dạy con của vợ chồng mình không sai”

Thật vậy, dù bây giờ anh chị mới chỉ bước sang ngoài tuổi 50, nhưng 2 đứa con gái lớn đã lập nghiệp ổn định ở Sài Gòn, về nhà đều đặn mỗi tháng, cậu con trai út đang chăm chỉ học hành, phụ bố mẹ việc nhà. Đối với anh chị, các con là tài sản vô giá và niềm tự hào sau bao nhiêu năm vất vả nương tựa nhau.

Tác giả: Phương Vy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP