Cần Giúp Đỡ

Thạch Hà: Mẹ câm điếc thảm thiết cầu xin trời đừng cướp đi sự sống của con trai

Phải khó khăn, chịu nhiều thị phi lắm người phụ nữ bất hạnh, chịu cảnh câm điếc bẩm sinh mới sinh được đứa con trai duy nhất. Vậy mà một tai nạn thương tâm đã khiến đứa con trai ngoan hiền, hết mực thương yêu chị bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh. Khánh kiệt, nên chăm con nơi bệnh viện, chị chỉ biết nuốt nước mắt cầu xin trời đừng cướp đi sự sống của con trai.

Đó là tình cảnh nghiệt ngã, éo le của chị Nguyễn Thị Bình, 56 tuổi, trú xóm Tân Phong, xã Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Chị Bình đang bất lực trước tình cảnh của đứa con trai duy nhất Nguyễn Văn Phúc (21 tuổi) bị chấn thương sọ não, nằm hôn mê tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

 Chị Bình khóc thảm thiết cầu mong cho đứa con trai tỉnh lại, không bỏ chị mà đi.

Chị Bình khóc thảm thiết cầu mong cho đứa con trai tỉnh lại, không bỏ chị mà đi.

Mẹ câm điếc thảm thiết cầu xin trời đừng cướp đi sự sống của con trai

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Nguyễn Thị Bình, thôn Tân Phong, xã Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Sđt 01628727750 (Liên hệ cậu Xuân, anh trai chị Bình)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP