Tin Liên Quan

Nghi án chồng giết vợ, dựng hiện trường giả chấn động xứ Nghệ

Trong khi đó chồng chị đang ngồi bên cạnh giường với thái độ rất bình thản. Thấy vậy người bạn đã đưa S. đi cấp cứu, nhưng các bác sỹ nhận định S. đã chết cách đó rất lâu.  Khi nguyên nhân cái chết đang được cơ quan chức năng làm rõ thì dư luận xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về vụ việc này. Có người cho rằng, nguyên nhân cái chết là do nạn nhân tự tử nhưng có nhiều người nghi ngờ cái chết của nạn nhân do người chồng bóp cổ chết.

Một số khách hàng tìm S. để ghi số đề nhưng không thấy, gọi điện thoại không thấy bắt máy, nhắn tin S. không trả lời. Đến tối, một người bạn tới phòng trọ tìm gặp thì phát hiện S., hai mắt trợn ngược, máu mũi hộc, dưới cổ có nhiều vết bầm tím, thân thể lạnh ngắt.

Cái chết đầy bí ẩn

Đã mấy ngày trôi qua nhưng người dân xã Nghị Hương, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết bất thường của chị Đ.T. S. (SN 1993) tại phòng trọ. Theo một số người dân sống xung quanh phòng trọ của vợ chồng chị S. kể lại: Vụ việc xảy ra khoảng 12h, ngày 11/11, sau khi đi đòi nợ về vợ chồng anh Đ.K.M. có xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Nhưng vì vợ chồng anh M. mới chuyển đến nên người dân xung quanh không ai can ngăn.

Phòng trọ vợ chồng S., hiện trường vụ án.

Nhưng mãi đến 18h vẫn không thấy họ mở cửa, trong phòng không một tiếng động. Mãi đến khi anh N.Q.Đ. một khách hàng đến ghi đề gõ cửa thì anh M. mới mở cửa và thông báo vợ mình đã chết. Anh Đ. như chết đứng khi thấy chị S. mắt trợn ngược, máu mũi hộc, ở cổ có nhiều vết thâm, người cứng đờ. Đ. vội đưa chị S. đi cấp cứu tại bệnh viện thị xã Cửa Lò nhưng các bác sỹ thông báo, chị S. đã chết trước đó rất lâu rồi.

Theo chị N.T.T., người dân sống gần xóm trọ kể lại: “Khoảng 11h30, chúng tôi nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau về chuyện nợ nần tiền bạc gì đó. Sau đó, hai vợ chồng có xảy ra xô xát, nhưng khoảng 30 phút sau thấy hai vợ chồng im lặng không một tiếng động. Cứ tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi và êm ấm nên không ai để ý. Khoảng 18h tôi đi làm về thì nghe tin chị S. đã chết ngay trong phòng. Thật là khủng khiếp”.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra về nguyên nhân cái chết của chị S. Tại cơ quan điều tra, M. khai chị S. chết là do thắt cổ tự tử. Thấy nhiều dấu hiệu bất thường từ cái chết của con gái, bố mẹ của S. đã yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Ông Hồ Minh Thắng – Trưởng công an thị xã Cửa Lò cho biết: “Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Tại hiện trường có rất nhiều điểm nghi vấn. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả bên pháp y để điều tra về nguyên nhân cái chết của chị S.”.

Bà Tương xót xa trước cái chết con gái.

Trong khi cơ quan đang vào cuộc để tìm ra nguyên nhân cái chết của vụ án, có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh vụ việc này. Một số người dân sống gần phòng trọ của vợ chồng S. cho biết: “M. cho rằng S. tự tử, nhưng nguyên nhân đó không thuyết phục bởi nếu S. tự tử thì M. phải hoảng hốt cứu vợ hoặc chạy thông báo cho mọi người biết. Nhưng chỉ đến khi Đ. gõ cửa ra thì M. mới thông báo vợ mình chết và bình thản một cách lạ lùng. Hơn nữa tại hiện trường, đồ đạc trong phòng đều bị xáo trộn hết”.

Nhiều người cho rằng đây là một vụ giết người dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan điều tra. Để tìm hiểu rõ thêm về sự việc chúng tôi tìm về nhà nạn nhân. Trong ngôi nhà nhỏ, ông Đặng Xuân Hòe (43 tuổi và bà Hoàng Thị Tương (52 tuổi) – bố mẹ đẻ của S. vẫn chưa hết sốc trước cái chết của con gái mình. Ông Hòe khẳng định con gái ông chết không phải là do tự tử.

Nỗi đau những người ở lại

Đ.T.S. vốn sinh ra trong một gia đình nghèo tại khố 1, xã Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Dù nghèo khó nhưng bố mẹ S. vẫn cố gắng cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Không phụ lòng bố mẹ, hai chị em S. cố gắng học hành chăm chỉ. Từ lớp 1 đến lớp 9, S. luôn là học sinh giỏi và học sinh tiên tiến của trường. Nhưng đến năm lên lớp 10, S. bắt đầu lêu lổng theo bạn bè ăn chơi. Là một thiếu nữ có nhan sắc, có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng S. chỉ có cảm tình nhất với Đ.K.M.

M. vốn là một thanh niên lêu lổng trú tại khối 3, thị xã Cửa Lò. Học đến lớp 9 thì M. bỏ học theo những đám bạn có máu mặt ở Thị xã. Bố mẹ khuyên nhủ thế nào M. cũng không chịu sửa đổi.

Từ khi yêu M., S. lơ là việc học hẳn, thường xuyên bỏ học để đi chơi cùng M. Mặc dù, bố mẹ đã cố ngăn cấm và khuyên nhủ nhưng S. không chịu nghe lời. Và học đến lớp 12, S. thông báo có bầu được 6 tháng và xin phép cưới M. đã khiến cho bố mẹ sốc nặng. Nhưng thương con và cháu, bố mẹ S. đã nhẫn nhục lên nhà M. nói chuyện về cưới xin. Gia đình M. không đồng ý tổ chức đám cưới mà chỉ tổ chức liên hoan nhỏ. Về nhà chồng được hai tháng thì M. sinh con nhưng do sinh thiếu tháng nên sức khỏe mẹ và con rất yếu.

Ông Hòe nghẹn ngào trước cái chết của con gái.

Vợ sinh nhưng M. không hề quan tâm chăm sóc ngược lại M. thường xuyên bỏ theo bạn bè ăn chơi đàn đúm. Để tiện chăm sóc con cái, S. đã xin bố mẹ nhà chồng về bên ngoại để ở. Từ khi vợ về nhà ngoại, M. cũng theo về theo và xin ở lại cùng. Thời gian ở đây, bố mẹ S. phát hiện con rể mình nghiện ma túy. Ông Hòe đã cố gắng khuyên nhủ M. nhưng M. vẫn chứng nào tật ấy không chịu thay đổi.

Sợ vợ chồng S. ở nhà vợ sẽ bị hàng xóm chê cười, ông Hòe đã khuyên S. về nhà chồng sống. Nghe lời bố, S. cùng chồng về, nhưng được một thời gian vợ chồng S. bị đuổi ra khỏi nhà. Không có chỗ nương thân, S. đã xin bố mẹ mình ở nhờ một thời gian để tìm phòng và việc làm. Một thời gian, S. xin được một công việc dọn dẹp ở một công ty nước ngoài. Những giờ rảnh rỗi, S. còn tranh thủ ký hợp đồng bán vé xổ số. Để tiện công việc, S. đã thuê một phòng trọ gần đó. Chuyển đến phòng trọ chưa đầy một tháng thì sự việc đau lòng xảy ra.

Ông Hòe kể về cái ngày định mệnh của đứa con gái tội nghiệp của mình. “Ngày 10/11, sợ bão về vợ chồng S. đã xin về ngoại để trú bão. Đến giờ ăn cơm tối, nhưng vẫn không thấy M. về, S. nhất quyết không chịu ăn cơm và đợi chồng về. Nhưng khi M. về thì hai vợ chồng cãi cọ rồi hai đứa chở nhau đi đâu 10h tối mới về. Đến sáng mai, S. dậy đi chợ về nấu cháo cho con gái. Sau đó, S. lấy xe máy đi thu nợ tiền xổ số. Khoảng 10h, S. về rủ chồng cùng đi thu tiền nợ”.

Đến 11h, ông Hòe gọi điện thoại cho vợ chồng S. về ăn cơm nhưng không thấy nhấc máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Nghĩ hai đứa đi công chuyện nên ông Hòe không gọi nữa. Đến 15h30, không thấy chị về cho con ăn cháo, Đặng Xuân Đức – em trai S. đã chở cháu ra chỗ phòng trọ S. Nhưng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, một lúc sau mới thấy M. nói vọng: “Anh mệt nên không bế được con. Em đưa cháu sang bà nội giùm anh”. Đức hỏi chị S. đi đâu, M. trả lời chị đi đâu anh không biết. “Lúc đó đang vội đi làm nên em không để ý và chở cháu sang nhà nội. Nếu biết chị em ở trong đó thì em đã xông vào và chắc kịp đưa chị đi cấp cứu. Chị em chết thảm quá. Gia đình mong cơ quan điều tra sớm tìm ra nguyên nhân cái chết của chị D.”, Đức nghẹn nghào nói.

Viết đơn tố cáo con rể là thủ phạmSau cái chết bí ẩn của đứa con gái, ông Hòe là người đầu tiên lên tiếng, nghi ngờ đứa con rể chính là hung thủ gây ra cái chết của con gái ông. Ông Hòe đã yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm sáng tỏ cái chết bất thường con gái mình. “Nó (S. -pv) không thể tự tử được vì lúc đó thằng M. ở đó. Tôi khẳng định 100%, con gái tội chết do có kẻ sát hại. Từ nhỏ nó đã yếu ớt, lấy chồng thì chịu bao khổ cực. Lúc chết cũng phải chết đói và chết lạnh, tội nghiệp quá”.

Theo người dân địa phương thì M. là một đối tượng nghiện ma túy đá và có nghiện lô đề. Có thể người sát hại chị S. là M.vì tại hiện trường, tiền rơi vung vãi khắp phòng. Nhiều người nghi ngờ, M. đòi tiền đi trả nợ lô đề, S. không cho, trong lúc phê ma túy đá M. đã sát hại vợ mình. 

Không giấu được những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ, bà Hoàng Thị Tương buồn rầu nói: “Người chết rồi thì không thể sống lại được, nhưng trước cái chết bất thường của con gái và cần được làm sáng tỏ nên gia đình đã viết đơn tố cáo con rể M. Mục đích gia đình viết đơn cũng chỉ để làm sáng tỏ cái chết của con gái, cho nó được an nghỉ nơi chín suối”.

Nhiều nghi vấn về hiện trường giả

“Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Tại hiện trường có rất nhiều nghi vấn về một vụ giết người dựng hiện trường giả. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả bên pháp y để điều tra về nguyên nhân cái chết của chị S.”, một cán bộ điều tra của công an TX.Cửa Lò cho biết.

Hà Khánh – Kim Thoa

(Theo Nguoiduatin)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP