Xã hội

Một học sinh đuối nước thương tâm ngày nghỉ lễ

Ngày nghỉ lễ, Toàn và 3 em học sinh lớp 7 rủ nhau ra sông Thủ Đoàn tắm. Do nước chảy siết, Toàn không kịp bơi vào bờ nên đuối nước tử vong.

Mẹ em Toàn liên tục ngất xỉu từ khi biết tin con bị nạn.

Sáng 14/4, Công an huyện Bến Lức ( Long An) cho biết đã bàn giao thi thể học sinh xấu số Huỳnh Bảo Toàn (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THCS Trần Thế Sinh, xã Thạnh Đức, H.Bến Lức cho gia đình để lo hậu sự.

“Đây là sự việc đau buồn ở địa phương trong dịp nghỉ lễ năm nay. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm và cứu nạn. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể em Toàn đã được tìm thấy. Đoạn sông này chảy siết nên chúng tôi mong phụ huynh không nên cho con mình ra đây tắm, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”, đại diện Công an huyện Bến Lức thông tin.

Khúc sông này nước mạnh và chảy siết.

Trước đó, Khoảng 15h30 ngày 12/4, Toàn rủ bạn học chung trường ra vàm sông Thủ Đoàn thuộc khu vực ấp 5, xã Thạnh Đức để tắm. Lúc đó, nước đang lên cao và chảy rất mạnh, nhưng Toàn vẫn bơi ra xa. Một lúc sau, khi em bơi vào thì đuối sức, chỉ còn cách bờ khoảng 2 m thì bị chìm dần.

Phát hiện Toàn bị chìm dưới sông, bạn em liền chạy lên bờ kêu cứu, nhưng không kịp.

Vàm sông Thủ Đoàn chảy ra sông Vàm Cỏ Đông rộng, việc vớt thi thể cháu Toàn gặp nhiều khó khăn.

Chiều 13/4, thi thể của Toàn mới được tìm thấy cách khu vực em bị đuối nước khoảnh 100m.

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp y, thi thể em Toàn được giao cho gia đình lo hậu sự.

Mấy ngày qua, mẹ em Toàn liên tục ngất xỉu vì thương con.

Toàn được đánh giá là học sinh ngoan và lễ phép.

Tác giả: Xuân Hinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP