Lộc Hà

Lời kể kinh hoàng của những ngư dân bị bắn trên biển

“Đêm khuya, vùng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh) tối sầm như mực. Nhiều ngư dân Thanh Hóa đang hành nghề giã cào, đánh bắt hải sản thì đột nhiên bị một nhóm côn đồ đi thuyền ra dùng súng, gạch đá tấn công”, ông Lê Hồng Sơn (47 tuổi, trú xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thảng thốt kể lại.

>> Hà Tĩnh: Bắn nhau kinh hoàng trên biển, nhiều người bị thương
>> Tìm ra thủ phạm gây ra vụ bắn nhau kinh hoàng ?

Hồi ức kinh hoàng

Theo ông Sơn, sáng ngày 8.7, thuyền cá mang số hiệu TH-1922 TS do ông Lê Công Chinh (39 tuổi, trú xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng chở theo 4 ngư dân cùng xã vào vùng biển H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) để hành nghề giã cào, đánh bắt thủy hải sản. Buổi tối cùng ngày, lúc các thuyền viên đang thả lưới đánh bắt thì đột nhiên xảy ra chuyện.


“Lúc đó khoảng gần 12 giờ đêm, biển lặng, bốn bề tối sầm, thuyền chúng tôi đang thả lưới giã cào mưu sinh thì bất thình lình, những hòn đá to như nắm tay ở đâu bay tới tấp vào hướng các ngư dân. Sau đó ít giây có tiếng súng nổ chát chúa. Hoảng quá, tôi chỉ kịp nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ cách thuyền chúng tôi khoảng 5 m, thuyền này chở theo nhiều người, trên tay cầm hai khẩu súng hướng nòng đen ngòm vào người chúng tôi xả đạn”, ông Sơn kể lại giây phút kinh hoàng.


“Hết hồn, tôi chỉ kịp gọi anh em trên thuyền chạy vào trong ca bin đóng chặt cửa lại để tránh đạn và đá. Chừng 10 phút sau, bọn côn đồ rút lui, chúng tôi hoàn hồn lại thì mới biết có người bị trúng đạn, máu chảy rất nhiều”, ông Sơn nói.

Bị đạn chì bắn trúng mắt, anh Lê Văn Hùng phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương khu vực Hà Nội cấp cứu – Ảnh Phạm Hòa


Trong tâm trạng hoảng hốt, anh Lê Văn Đức (20 tuổi, trú xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa), ngư dân trên tàu cá số hiệu TH-1305 TS cũng cho biết: “Lúc đó khoảng 23 giờ 30 ngày 8.7, tôi cùng thuyền trưởng và hai thuyền viên trên tàu đang thả lưới giã cào đánh bắt tôm, ghẹ trên biển thì bị đột nhiên một chiếc thuyền nhỏ chở 5 – 6 người xuất hiện bên thuyền chúng tôi. Sau mấy giây la hét, họ dùng súng bắn, gạch đá ném tứ tung vào các thuyền viên. Hậu quả làm anh Lê Văn Hùng (thuyền trưởng) bị trúng đạn vào mắt, thương tích nặng”.


Giống như hai tàu cá trên, tàu cá số hiệu TH-2356 TS do anh Lê Văn Chiến (35 tuổi, trú xã Hải Ninh) chở theo bốn thuyền viên đang mưu sinh ở vùng biển H.Lộc Hà cũng bị nhóm côn đồ áp sát tấn công bằng súng và gạch đá làm ông Lê Đình Đào (50 tuổi) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.


Cơ quan chức năng nói gì?


Sáng nay 10.7, trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Thảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Thạch Bằng, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh), cho biết sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Lộc Hà vào cuộc điều tra, làm rõ.


Trước đó, ngay trong sáng 9.7, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường những chiếc thuyền của ngư dân Thanh Hóa bị bắn và đồng thời lập biên bản vụ việc, lấy lời khai của các nạn nhân và nhân chứng liên quan.

Ba chiếc thuyền của ngư dân Thanh Hóa vừa bị côn đồ dùng súng, gạch đá tấn công – Ảnh Nguyên Dũng


Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Sót, vụ côn đồ vừa dùng súng, gạch đá tấn công trên vùng biển H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) làm 4 ngư dân cùng trú ở xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị thương, phải nhập viện cấp cứu gồm: Lê Công Tiếng (64 tuổi, bị thương ở bụng), Lê Văn Chiến (bị thương ở lưng), Lê Văn Hùng (37 tuổi, bị thương ở đầu và mắt), Lê Đình Đào (bị thương ở miệng). Riêng Lê Văn Hùng bị đạn chì bắn trúng mắt, thương tích nặng phải chuyển thẳng ra Bệnh viện Trung ương khu vực Hà Nội điều trị.


Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc một số ngư dân Thanh Hóa vào khai thác nguồn lợi thủy hải sản ở vùng biển H.Lộc Hà (Hà Tĩnh).


Đồn Biên phòng Cửa Sót cũng cho biết, chiều 9.7, Đồn này đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 6 thuyền của nhiều ngư dân Thanh Hóa vì lỗi vi phạm phần ranh giới cho phép được đánh bắt.


Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Nguyên Dũng

Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP