Lộc Hà

Lộc Hà: “Bác ơi hãy cứu Hà đi, Hà sẽ trả được nợ”

“Đó là lời cầu xin của các bạn con trai tôi, chúng mong tôi vay tiền để cứu cháu Hà” – bà Phan Thị Tứ (52 tuổi) ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã kể về chặng đường bà cùng con trai Đặng Văn Hà (SN 1989) đấu tranh với căn bệnh “suy thận giai đoạn cuối”.



Bà Tứ là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phù Lưu, với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng, bà cũng tranh thủ cấy lúa để có gạo nuôi cả nhà. Chồng bà – ông Đặng Văn Tý làm nghề phụ hồ trong miền Nam, chỉ góp thêm kinh phí đóng tiền học cho các con. Năm 2007, Hà thi đỗ ĐH An ninh (26 điểm), sau hai năm theo học em phát hiện mình bị bệnh suy thận nên không thể học tiếp các môn thể lực của trường.

Năm 2010, em tiếp tục dự thi vào ĐH Ngoại thương, đỗ 29,5 điểm. Tháng 2.2011, Hà phải vào viện cấp cứu vì suy thận nặng và chạy thận 3 lần/tuần (ảnh). Để tiếp tục đến trường, em đã phải ghép thận với chi phí 300 triệu đồng và xin thận của bố. Gia đình bà Tứ đã vay mượn, thế chấp sổ đỏ nhà đất cho ngân hàng để có 300 triệu đồng nộp chi phí ghép thận cho Hà. Ngày 13.7 vừa rồi Hà đã được ghép thận tại BV Việt Đức, sức khỏe đang tiến triển tốt. Hiện nay, bố Hà sau khi cho con quả thận, tại hố thận và phổi có dịch phải nằm điều trị tại BV Việt Đức. Ở nhà, ông nội của Hà đang bị ung thư thực quản. Hiện Hà phải dùng thuốc chống thải ghép với chi phí từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng (phải dùng lâu dài). Rất mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chia sẻ để Hà tiếp tục được học ĐH Ngoại thương.


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39232756, 0987879868, hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số tài khoản: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.


T.Hà – K.C

Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP