Hương Khê

Hương Khê: lũ muộn, xã Phương Mỹ ngập chìm trong nước

Chiều 3-1, nước lũ từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về làm xã Phương Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngập nặng, hơn 653 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi xuồng máy, chúng tôi mới vào được “rốn lũ” Phương Mỹ. Mọi con đường ở xã Phương Mỹ chìm sâu trong biển nước, hầu hết người dân đi lại bằng thuyền.


Rất nhiều hộ dân ở xã Phương Mỹ chìm trong nước lũ – Ảnh: Văn Định



Một nhà dân ở Phương Mỹ cho tài sản lên bè nổi trên nước lũ – Ảnh: Văn Định


Ông Nguyễn Hồng Quân, chủ tịch xã Phương Mỹ, cho biết hơn 10 ngày nay xã này bị cô lập hoàn toàn. Hôm nay nước lũ tràn về muộn đã làm 67 hộ dân bị chìm trong nước.



Chèo chiếc thuyền ba ván đi các xóm ở xã Phương Mỹ, chúng tôi thấy người dân ở đây thích nghi với lũ. Nhà nào cũng có thuyền, bè để đi lại. Có nhà bị nước lũ nhấn chìm nhưng mọi tài sản, vật dụng trong nhà đều chuyển lên chiếc bè nổi trên mặt nước.


Ông Nguyễn Văn Long, 46 tuổi, ở xóm Trung Thượng, ngồi trên bè nói: “Ở đây năm nào cũng bị lũ, người dân quá mệt mỏi với cảnh chạy lũ. Tuy thời tiết không mưa nhưng nước lũ đang dâng, thuyền bè chạy lũ chúng tôi đã chuẩn bị”.



Theo ông Quân, từ sau bão đến nay, Phương Mỹ lụt nặng. Trường học, trạm xá đều bị ngập. Cán bộ ủy ban đi làm bằng thuyền. Học sinh mầm non, tiều học và trung học nghỉ học gần 10 ngày nay.


Hiện chính quyền xã Phương Mỹ đang túc trực theo dõi diễn biến lũ.


Theo Ban phòng chống lụt bão Hương Khê, mấy ngày nay thủy điện Hố Hô xã lũ khiến cho rất nhiều xã của Hương Khê bị ngập nặng. Hiện nay vẫn đang còn 6 xã bị cô lập hoàn toàn như: Hương Đô, Hương Giang, Hương Thủy, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên.


VĂN ĐỊNH – TRUNG HIẾU

Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP