Cần Giúp Đỡ

Hơn 177 triệu đồng tới bé 2 tháng tuổi chỉ ăn nước cháo để sống

Sáng 20/9, PV Dân trí đã về xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh trao số tiền 177.340.000 đồng – quà của bạn đọc báo Dân trí – sẻ chia, giúp đỡ bé Đức Phát, nhân vật tội nghiệp trong bài viết, “Thiếu sữa mẹ, bé 2 tháng tuổi chỉ ăn nước cháo để sống”.

hatinh24h 01

Trao quà nhân ái đến mẹ con cháu bé Trần Đức Phát

Như Dân trí đã thông tin tới bạn đọc, hoàn cảnh của bé Trần Đức Phát, con chị Trần Thị Thắm ở xóm Song Giang, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thật đáng thương tâm. Vừa sinh được hai tuần, cha của bé đột ngột qua đời. Nợ nần chồng chất, ốm yếu bệnh tật nên, lại thêm cú sốc chồng qua đời, một mình nuôi 3 con nhỏ, chị Thắm như muốn qụy ngã. Thiếu nguồn sữa mẹ, bé Đức Phát 2 tháng tuổi nhỏ thó, ốm yếu, có khi người mẹ đau đớn tưởng đứa con thơ sẽ không qua khỏi.

Gần 3 tuần trước bé Đức Phát 2 tháng tuổi khóc thét vì khát sữa. Mỗi lần bé thét khóc khuôn mặt với đôi mắt sáng trong của bé như biến dạng, trông bé thật tội nghiệp.
Gần 3 tuần trước bé Đức Phát 2 tháng tuổi khóc thét vì khát sữa. Mỗi lần bé thét khóc khuôn mặt với đôi mắt sáng trong của bé như biến dạng, trông bé thật tội nghiệp.

Gặp cháu lần đầu tiên, chúng tôi cầu nguyện điều may mắn đến với bé Đức Phát, để bé dứt cảnh khát sữa, tìm thấy niềm vui như bao đứa trẻ thơ. Và ước nguyện ấy đã thành sự thật, phải nói là ngoài cả mong đợi.

Ngày trở lại thăm bé Đức Phát, chúng tôi thực sự rất vui, mang nhiều cảm xúc không thể nói hết thành lời. Chị Thắm nghẹn ngào kể, nhiều cuộc điện thoại cả nhà hảo tâm và chị cứ khóc suốt trên điện thoại, có người còn muốn được nghe tiếng khóc của bé, có một chị hiếm con còn muốn về tận nhà xin được đưa bé Phát ra Hà Nội chăm sóc đến tuổi trưởng thành.

Bé Đức Phát đã được nhiều chị, nhiều mẹ ghé thăm từ khi Dân trí đăng tải bài viết vì bé
Bé Đức Phát đã được nhiều chị, nhiều mẹ ghé thăm từ khi Dân trí đăng tải bài viết vì bé

Ngoài tinh thần, Đức Phát đã nhận được rất nhiều sữa từ các mẹ, các bà, các anh chị từ khắp mọi miền của tổ quốc, từ những người con đất Việt ở nước ngoài gửi tặng bé. “Gửi chị Thắm. Đọc được hoàn cảnh cháu Phát mà em rơi nước mắt. Em thương bé quá, bé cũng như đứa con bé bỏng của gia đình em, điều kiện công việc, hoàn cảnh gia đình cũng còn khó khăn em không ra thăm bé được. Em bớt đi chút chi tiêu mua cho bé mấy hộp sữa này. Em cũng hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cháu để cháu có thể lớn lên mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác. Sữa em gửi đến, chị gắng cho cháu uống để cháu có thêm sức khỏe. ”- một bạn đọc từ Thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm lời chia sẻ với chị Thắm khi gửi sữa cho bé Phát.  Vui nhất là từ ngày bé được lên trang, có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, bé Đức Phát đã “có da, có thịt” hơn. Bé kháu khỉnh, đôi mắt lay láy đáng yêu vô cùng.

So với lần đầu PV Dân trí đến thăm, lần này bé Đức Phát đã kháu kỉnh, có sức sống và đáng yêu hơn rất nhiều
So với lần đầu PV Dân trí đến thăm, lần này bé Đức Phát đã kháu kỉnh, có sức sống và đáng yêu hơn rất nhiều

Cùng với sữa nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ tiền để giúp chị Thắm trang trải nợ nần, lo thuốc men, cơm cháo hằng ngày cho bé Phát và hai đứa con nhỏ. Tổng cộng thông qua Quỹ nhân ái của Báo Dân trí  tuần 04 tháng 8/2015, các nhà hảo tâm đã quyên góp tổng số tiền 177.340.000 đồng. Nhận số tiền trên chị Thắm và những người thân nghèo khó trong gia đình ngậm ngùi cảm động. “Chị không tin là mẹ con chị lại có ngày được đùm bọc thân thương thế này. Mẹ con chị cảm động vô cùng. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, tới báo Dân trí. Mẹ con chị không quên sự giúp đỡ này”- chị Thắm xúc động nói.

PV Dân trí cùng Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, đại diện xã Xuân Đan trao số tiền 177.340.000 đồng – quà của bạn đọc báo Dân trí – sẻ chia, giúp đỡ bé Đức Phát
Đồng thời chuyển một hộp sửa của bạn đọc Trần Minh thông qua Báo Dân trí cho bé Phát
Đồng thời chuyển một hộp sửa của bạn đọc Trần Minh thông qua Báo Dân trí cho bé Phát

Cùng chứng kiến buổi trao quà, Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới các tấm lòng hảo tâm, tới Báo Dân trí đã kịp thời sẻ chia, hỗ trợ cho gia đình bé Phát. “Đây là những nghĩa cử rất cao đẹp của các nhà hảo tâm, của báo Dân trí. Chúng tôi rất lấy làm cảm động. Một đồng đến với mẹ con chị Thắm lúc này là rất quý, chúng tôi sẽ giao cho xã quan tâm để số tiền hỗ trợ này được chi tiêu đúng mục đích, ý nguyện của các nhà hảo tâm”- ông Nam nói.

Dũng Hiệp / Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP