Người đương thời

Hà Tĩnh: Thiếu úy Công an nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Một cán bộ  Công an Hà Tĩnh vừa có việc làm ý nghĩa, nhặt được của rơi tìm người trả lại.

Thiếu úy Công an nhặt được của rơi, trả người đánh mấtThiếu úy Dũng trả lại tài sản cho người nhà chị Hiền

Vào lúc 5h sáng nay, 29/1, trên đường đi công tác về, tại bến xe khách Hà Tĩnh, Thiếu úy Phạm Văn Dũng, cán bộ trại tạm giam Công an Hà Tĩnh đã nhặt được 1 chiếc ví trong đó có nhiều giấy tờ cá nhân: như giấy phép lái xe, giấy đăng ký mô tô, chứng minh nhân dân, 4 thẻ ngân hàng mang tên Trần Thị Thu Hiền (ở Phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh), 1 vé máy bay và tiền nước ngoài với nhiều nước khác nhau như đô la Mỹ, Euro, Singapor, Malaixia…

Thông qua thông tin cá nhân, thiếu úy Dũng đã liên lạc với chủ nhân của chiếc ví nói trên. Được biết, chị Hiền hiện là một phó giám đốc Công ty ở TP Hồ Chí Minh, trên đường về Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã đánh rơi một chiếc ví. Ngay sau khi nhận được thông tin, sáng nay người nhà của chị Hiền đã đến nhận toàn bộ tài sản và giấy tờ nói trên. Việc làm đầy nhỏ nhưng nhiều ý nghĩa của Thiếu úy Phạm Văn Dũng đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ./.

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP