Dự án đầu tư

Hà Tĩnh: “Siêu dự án” hơn 10 nghìn tỉ và “siêu hệ lụy”…

Một “siêu dự án” với tổng vốn đầu tư trên 10 ngàn tỷ đồng được chính quyền địa phương “rải thảm đỏ” chào đón với bao sự hi vọng, chờ đợi. Nhưng sau gần 4 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tất cả còn hơn là một con số “0” tròn trĩnh, cùng với đó là bao hệ lụy mà người dân phải gánh chịu…

“Siêu dự án ngàn tỷ”

Thiên Cầm (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) lâu nay không chỉ được mọi người biết đến như là một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” mà còn được du khách, bạn bè gần xa yêu mến với tư cách là một địa danh du lịch nổi tiếng. Mặc dù vậy, do điều kiện khó khăn về kinh tế nên Thiên Cầm vẫn chưa được đầu tư để xây dựng, phát triển theo đúng với những tiềm năng vốn có.

Ông Trần Đình Chuyên một người dân thôn Song Yên cho biết: “Lúc đầu dự án nói hay lắm nhưng giờ, các chú coi, họ lấy các vạt ruộng của dân, dân mất ruộng cày mà làng thì thành cái hồ rồi. Chỉ cần có mưa là cả làng ngập lụt…

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phê duyệt qui hoạch “Khu du lịch Bắc Thiên Cầm” và kêu goi các nhà đầu tư.

Ngày 18/11/2010, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thiên Cầm đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, do ông Nguyễn Trọng Tuệ – Chủ tịch HĐQT là người đại diện Công ty được phép đầu tư xây dựng khu du lịch Bắc Thiên Cầm với tổng vốn đầu tư 10.289 tỷ đồng, thời gian triển khai dự án là 7 năm (2010 – 2017), trên tổng diện tích là 266.42 ha.

Theo bản thuyết minh dự án của nhà đầu tư thì khu du lịch Bắc Thiên Cầm, sau khi hoàn thành sẽ là khu du lịch kiểu mẫu, hoàn hảo với hiều hạng mục “đáng mơ ước” như khu resot ven biển, khu biệt thự cao cấp, công viên giải trí, khu văn hóa biểu diễn nghệ thuật, khu nghỉ dưỡng chữa bệnh, khu thương mại dịch vụ công cộng…

Thật khó để diễn tả hết sự vui mừng, phấn khởi của lãnh đạo chính quyền địa phương và đặc biệt là của người dân Thiên Cầm, Cẩm Xuyên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung trước sự “hoành tráng” của dự án. Đặc biệt là trước sự hứa hẹn của nhà đầu tư với người dân như hỗ trợ tối đa cho người dân trong việc tái định cư, hỗ trợ các gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa…

Sau 4 năm triển khai dụ án chỉ là một những hồ nước và bãi cát trắng
ÔngNguyễn Minh Chung – Bí thư chi bộ thôn Song Yên (bên trái áo kẻ ô) kể: Họ thu hồi đất của dân xong để hoang cho cỏ mọc. Chúng tôi xót xa lắm, bởi vì dân thì không có đất để canh tác…

Nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”! Ngay sau khi cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên Cầm, các cấp chính quyền và các cơ quan hữu quan của tỉnh Hà Tĩnh đã hết sức tích cưc tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai dự án. Nhưng không biết vì lí do gì mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thiên Cầm chỉ tiến hành triển khai dự án theo kiểu “có triển khai”, sau đó nhà đầu tư cho dự án “đắp chiếu, ngủ đông”. Mặc cho chính quyền địa phương động viên, thúc giục, mặc cho người dân ngơ ngác, đợi chờ…

Và “siêu hệ lụy” dành cho người dân

Chúng tôi về Thiên Cầm một ngày đầu đông. Cảnh vật của làng quê, xóm đạo vẫn mang vẻ yên bình, nhuần nhị. Người dân Thiên Cầm vẫn luôn chân chất, hiền hòa. Nhưng ẩn đằng sau đó là biết bao trăn trở, lo lắng, hoài nghi…

“Đại bản doanh” Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thiên Cầm tại Thiên Cầm

Tiếp xúc với chúng tôi, rất nhiều người dân ở thôn Song Yên không giấu nỗi sự bức xúc. Ông Trần Đình Chuyên: “Lúc đầu dự án nói hay lắm nhưng giờ, các chú coi, họ lấy các vạt ruộng của dân, dân mất ruộng cày mà làng thì thành cái hồ rồi. Chỉ cần có mưa là cả làng ngập lụt…”

Cụ bà Nguyễn Thị Luân (84 tuổi) buồn bã nói: “Khổ lắm các chú ạ! Họ lừa dân, giờ dân đi cũng không được mà ở cũng không xong. Khổ lắm…”

Còn ông Nguyễn Minh Chung – Bí thư chi bộ thôn Song Yên thì nói: “Họ thu hồi đất của dân xong để hoang cho cỏ mọc. Chúng tôi xót xa lắm, bởi vì chỉ riêng để dân chúng tôi trồng lạc thôi, mỗi năm cũng thu được bao nhiêu rồi”. Ông Chung nói thêm “Nếu tiếp tục thế này chúng tôi sẽ kiện nhà đầu tư. Cuối năm chúng tôi sẽ đào hồ nuôi tôm…”

(Còn tiếp)

Nhóm PV / Tamnhin.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP