Đền ơn - Đáp nghĩa

CA Hà Tĩnh: Trao di ảnh cho thân nhân người đã khuất

Vì nhiều lý do khác nhau mà gia đình không lưu lại được bức ảnh nào để thờ tự người đã khuất, và rồi con cháu của những thế hệ tiếp theo cũng không được biết khuôn mặt của ông bà, họ hàng thân thích;


Những người con thì mãi còn khắc khoải khôn nguôi khi nơi bàn thờ còn khuyết ảnh cha, mẹ… Nhận thấy tính xã hội, nhân đạo và nhân văn sâu sắc của việc giúp người dân tìm lại hình ảnh thân nhân của mình; cán bộ, chiến sỹ phòng Hồ sơ Công an tỉnh đã không quản ngại vất vả, chủ động tra cứu Tàng thư căn cước công dân, giúp nhân dân tìm lại hình ảnh của người thân bao năm thất lạc.


Ngày 22/5/2013 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ – Công an tỉnh tổ chức Lễ trao di ảnh của ông Lê Đình Ý (1930 – 1989), quê ở xã Đức Nhân – Đức Thọ – Hà Tĩnh cho gia đình. Khi nhận di ảnh của cha, anh Lê Quang Vinh đã nghẹn ngào xúc động, không cầm được nước mắt và tâm sự “Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà Tĩnh, mà giờ đây hơn 20 năm qua tôi được gặp lại hình ảnh người cha đã khuất; Vậy là niềm khắc khoải bấy lâu mong có được tấm ảnh cha để thờ tự của gia đình đã thành hiện thực và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh đã tạo điều kiện, giúp đỡ để hôm nay gia đình có được di ảnh của người cha đã khuất.



Lê Quang Đạo – Phó Trưởng phòng PV27

CAHT

  Từ khóa: thân nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP