Xã hội

Bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường, nghi bị bảo mẫu bạo hành

Bé gái 17 tháng tuổi được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp và đã tử vong. Nghi có dấu hiệu bạo hành, công an đang vào cuộc điều tra.

Sáng 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Nạn nhân là Trương Gia Hân, con của anh Trương Hoàng Đức (37 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Ảnh minh họa: IT


Anh Đức cho biết vợ chồng anh có 2 người con, cháu lớn 3 tuổi, còn cháu nhỏ 17 tháng tuổi. Sau khi ly hôn, anh nhận nuôi cả 2 bé.

Do phải đi làm, anh Đức nhờ bà nội chăm sóc cháu lớn còn tìm chỗ gửi cháu nhỏ. Qua tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, anh Đức biết bà Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, sống trong khu nhà trọ tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) nhận giữ trẻ nên mang con gái tới gửi từ ngày 26/9, với chi phí 5 triệu đồng/tháng.

Theo anh Đức, sáng 6/11, anh Đức đang chạy xe ôm thì nhận được điện thoại của bà Phượng thông báo con anh gặp nạn, đang cấp cứu tại Bệnh viện quận 7. Khi anh chạy đến thì tình trạng sức khỏe của Gia Hân rất nặng nên chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi đồng 2. Tuy nhiên, cháu bé không qua khỏi.

Bác sĩ tại đây cho biết nạn nhân tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Nghi ngờ con gái bị bạo hành, anh Đức trình báo công an.

Hiện công an đã mời làm việc với bà Phượng.

Luật sư Trần Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đang phối hợp cùng cơ quan chức năng tìm hiểu vụ việc, hỗ trợ các vấn đề pháp lý cho gia đình cháu bé.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP