Cần Giúp Đỡ

Hà Tĩnh: Nhà của vợ liệt sỹ bị đá vây gần 20 ngày đã được “giải cứu”

Ngày 20.9, Báo Lao Động online đăng bài “Hà Tĩnh: Nhà vợ liệt sỹ bị đổ đá “vây”, kêu cứu 20 ngày nhưng không ai giải quyết”, phản ánh việc bà bà Nguyễn Thị Cháu (thường gọi là bà Hùng), 80 tuổi, xóm 6 xã Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh, là vợ Liệt sỹ bị người khác đổ đá hộc che kín cả cổng, phá hàng rào, chặt cây. Bà Cháu đã kêu cứu gần 20 ngày nhưng không ai giải quyết.

Chiều 25.9, chính quyền địa phương xã Thạch Hưng (TP Hà Tĩnh) đã tổ chức thu dọn đống đá hộc án ngữ trước cổng nhà, “giải cứu” vợ liệt sỹ khỏi cảnh bị đá “vây” gần 20 ngày, sau khi Báo Lao Động phản ánh.
Nhà của vợ Liệt sỹ bị đá "vây" khốn đốn gần 20 ngày
Nhà của vợ Liệt sỹ bị đá “vây” khốn đốn gần 20 ngày

Trước đó, bà Cháu và bà Trần Thị Lan, hiện là Bí thư chi bộ thôn 6, có sự tranh chấp đất đai.

Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đã đến làm việc, nhưng vẫn chưa tiến hành di dời số đá trên. Vào buổi chiều  24.9, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng dời dọn số đá hộc đã che kín cả cổng, “giải phóng” cho gia đình bà Cháu.

Được biết, số đá nói trên được chở về UBND xã Thạch Hưng để làm căn cứ xử lý vụ việc; đối tượng có hành vi sai trái sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Cháu cảm ơn Báo Lao Động đã phản ánh, góp phần giúp bà thoát cảnh bị “vây” gần 20 ngày.

Clip về vụ việc

Nhà của vợ Liệt sỹ bị đá “vây” khốn đốn gần 20 ngày
Và được “giải cứu” sau khi báo Lao Động lên tiếng

QUANG ĐẠI – TRẦN TUẤN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP