Xã hội

Xót xa lời kể của cảnh sát cứu hỏa trong vụ cháy nhà khiến 3 người tử vong ở Hà Nội

Báo Dân trí dẫn lời chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) sáng 9/7 cho biết, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà 6 tầng tại số 12 ngõ Thổ Quan, khiến 3 người tử vong vào sáng 8/7.

Cảnh sát tiến hành dập lửa trong vụ hỏa hoạn tại phường Thổ Quan. Ảnh: TTO


Theo đó, khoảng 5h22 ngày 8/7, tại nhà dân kết hợp kinh doanh dịch vụ (nhà dạng ống cao 6 tầng, diện tích khoảng 60m2), ở số 12 ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa) xảy ra cháy. Chủ hộ là gia đình ông Nguyễn Văn Kế.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Đội cảnh sát chữa cháy khu vực 2 (PC07) huy động tổng cộng 50 cán bộ chiến sỹ lập tức đến hiện trường và triển khai các mũi dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Bên trong ngôi nhà hoang tàn sau vụ cháy. Ảnh: Trần Thanh

Qua công tác trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 thi thể các nạn nhân đã tử vong, nằm tại tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng. Danh tính 3 nạn nhân được xác định là cháu N.Q.M. (13 tuổi), cháu N.P.U. (11 tuổi) và chị D.T.D. (19 tuổi).

“Thời điểm tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi cửa sổ căn nhà lắp khung thép kiên cố, trong nhà nhiệt độ cao kèm khí độc dày đặc”, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa thông tin.

Cũng theo vị chỉ huy, thời điểm đến hiện trường, cảnh sát phải tiếp cận vào trong căn nhà từ các tầng phía trên. Tuy nhiên do ngôi nhà cao, cộng với các ô cửa sổ của căn nhà được bao bọc bởi khung thép chắc chắn, lực lượng cứu hỏa phải mất thời gian cắt bỏ.

Khi tiếp cận hiện trường bên trong, do trong nhà chứa nhiều đồ dễ cháy, diện tích nhỏ hẹp và chiều sâu dài, nên nhiệt độ và lượng khí độc rất lớn. Lực lượng cứu hỏa phải dùng bình oxy, áo cách nhiệt để tổ chức việc tìm kiếm cứu nạn, khống chế ngọn lửa.

"Chúng tôi sau đó phải huy động các trạm tiếp oxy để ngoài ngõ, phục vụ cho việc tìm kiếm cứu nạn. Bên trong hiện trường, do nhiệt độ lớn, kèm với khói đen dày đặc, mỗi chiến sỹ chỉ trụ được khoảng 20 - 30 phút là lại phải ra ngoài tiếp oxy, công việc rất khó khăn, nhiều anh em cũng bị kiệt sức", vị chỉ huy nói.

1 chiến sĩ cứu hỏa bị thương ở vai do trượt chân trong lúc làm nhiệm. Ảnh: TTO

Chia sẻ trên báo VTC News, hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, cho biết thêm, quá trình chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. "Do nhiệt cao khiến gạch lát cầu thang và lan can bị sụp xuống, khi lực lượng cứu hộ bước lên thì bị trượt ngã", Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh kể.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC cũng cho biết thêm, dù khó khăn nhưng vì cứu người nên phải cố gắng hết sức, kể cả tiếp cận ngôi nhà đang cháy qua lan can của hộ kế bên.

"Chúng tôi đã phải sử dụng máy cắt thủy lực, cưa và búa đập kính để khói ở bên trong thoát được ra bên ngoài. Dù vậy, mỗi chiến sĩ có trang bị đầy đủ bình thở chuyên dụng chỉ có thể ở trong hiện trường được 15 phút là phải ra ngoài để thay người khác vào", Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh nói.

Sau hơn 2 tiếng chữa cháy, đến khoảng 7h37 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, lúc này khói độc và sức nóng trong căn nhà vẫn còn rất cao nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Cảnh sát sau đó vẫn sử dụng các biện pháp để phun nước làm mát hiện trường, ngăn cháy bùng phát trở lại và tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Tới 11h ngày 8/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy cả 3 thi thể các nạn nhân. Sau đó, xe cứu thương đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà Tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

Tác giả: Vân Anh (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP