Phóng sự - Ký sự

Vụ một người cao tuổi bị tấn công ở Hà Tĩnh: Kỳ 2 – Dư luận phẫn nộ và hồi chuông cảnh báo

Cụ Nguyễn Thị S. được phát hiện trong tư thế quần áo rách tả tơi, chân tay run cầm cập và miệng bập bẹ như muốn nói có ai đó vừa cướp và cưỡng bức bà.

Kỳ 1: Những tên cướp không chỉ tham vàng…
Vụ việc nhanh chóng được truyền tai nhau và trở thành câu chuyện thời sự nóng bỏng ở huyện nghèo Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Người ta càng sốc hơn khi hay tin kẻ cướp và xâm hại cụ S. lại là bạn bè cùng tuổi với đứa cháu ruột cụ S., thường xuyên qua lại nhà cụ chơi.Chân dung những kẻ thủ ác tuổi teenSau khi vụ việc xảy ra, CA huyện Vũ Quang phối CA xã Đức Lĩnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Theo dấu vết tại hiện trường cũng như khoanh vùng đối tượng, cơ quan điều tra xác định hung thủ phải là người am hiểu địa bàn và có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân. Từ thông tin người nhà cung cấp rằng, vài năm trước, cụ S. sống cùng người con trai út, nhưng mới đây, người con trai mua đất và chuyển sang xã Sơn Mai (Hương Sơn) sinh sống, nên cụ sống một mình, chỉ thỉnh thoảng có cháu nội từ xã Sơn mai (Hương Sơn) rủ bạn cùng sang chơi. Trên cơ sở nguồn thông tin này, cơ quan điều tra đã lập tức triệu tập Hoàng Văn Ngọc, cháu ruột của nạn nhân để tìm hiểu thông tin. Sau khi nghe Ngọc kể về việc tối 17-2 có đi dự đám cưới cùng một số người bạn ở xã Sơn Mai, và sau đó có 3 người rút về trước nên CA huyện Vũ Quang nhận định, có sự liên quan đến một số người bạn của Ngọc. Cơ quan điều tra CA huyện Vũ Quang đã liên hệ với CA xã Sơn Mai (Hương Sơn) để nắm bắt thông tin về những đối tượng nghi vấn. Được biết, các đối tượng Cao Văn Ánh, Trần Đại Vương và Phạm Huy Thông đều là những học sinh bỏ học dở chừng, ăn chơi lêu lổng. Từ trước đến nay, cả ba thuộc diện ham chơi, lười lao động, hay ăn cắp vặt và gây gổ đánh nhau. Ông Thái Văn Tuệ, Trưởng CA xã Sơn Mai cho biết, CA xã đã triệu tập 3 đối tượng này nhiều lần để răn đe, giáo dục nhưng không có kết quả. Còn theo người dân địa phương, các đối tượng này do gia đình quản lý không chặt chẽ, giáo dục không đến nơi đến chốn, lại có ý thức phó mặc cho nhà trường và xã hội nên chúng được dịp đua đòi ăn chơi, hư hỏng. Từ thông tin này, CA huyện Vũ Quang quyết định triệu tập các đối tượng về trụ sở để phục vụ cho việc điều tra.Thời điểm này, cả ba tên Ánh, Thông, Vương đang “mây mưa” tại bãi biển Xuân Thành (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) sau khi có được số tiền… từ vụ cướp ở nhà cụ S. Tuy nhiên, sau một ngày, khi nghe tin từ bạn bè, rằng vụ việc cụ S. bị cướp và hiếp đang gây xôn xao dư luận, cả 3 đều run sợ và lập tức bắt xe về nhà để nghe ngóng tình hình. Vừa lúc có mặt tại địa phương thì cả Ánh, Vương và Thông đều có giấy triệu tập của CA huyện Vũ Quang để làm rõ vụ việc liên quan đến cụ S. Tại cơ quan điều tra, cả 3 đều quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước chứng cứ thuyết phục của các điều tra viên, cả 3 đã thừa nhận hành vi của mình.Dư luận phẫn nộSau khi phát hiện thấy cụ S. trong tình trạng nguy kịch như vậy, con cháu đã đưa cụ tới Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang để cấp cứu. Các bác sỹ ở đây cho biết, trên cơ thể cụ có đầy những vết xước, cổ bị thâm, máu ở hai tai và chân chảy nhiều. Dấu hiệu trên cho thấy, cụ S. không chỉ bị đánh đập và trói đến bất tỉnh. Đến khi tiến hành khám và làm các xét nghiệm, cụ S. được xác định chính xác là cả bị hiếp dâm.
Anh Hoàng Thúc Đại, con trai cả của nạn nhân nói trong nước mắt: Tôi không ngờ mẹ tôi đã già như vậy rồi mà bọn chúng còn giở trò đồi bại. Tôi ân hận vì đáng lẽ ra, mẹ đã già chúng tôi phải đón mẹ về ở cùng. Con dâu của cụ S. cũng bức xúc không kém: Đã nhiều tuổi nhưng mẹ tôi vẫn ham lao động, trong vườn cây cối luôn luôn tươi tốt. Hàng năm, vườn cam bù (một loại đặc sản địa phương – PV) của bà đem lại một nguồn thu nhập không nhỏ. Những món tiền mà con cháu cho cụ vẫn không cần dùng đến, cụ sống dựa vào những thứ do mình làm ra. Ai ngờ biết được việc bà có tài sản nên các đối tượng trên đã có kế hoạch trộm cắp rồi còn đang tâm giở trò đồi bại”.Ông Hoàng Văn H., hàng xóm của cụ S. cho biết: Cụ S. từ trước tới nay sống rất tốt với mọi người, chẳng ai trách cụ đươc nửa câu về cách sống. Bạn bè của con cháu đến chơi cụ đối xứ như người nhà. Tôi cũng thường xuyên trông thấy 3 đứa đó đến chơi và được cụ tiếp đón rất tốt. Không ngờ nó lại trộm cướp và thực hiện hành vi đồi bại ấy với cụ S., tôi thật không thể tin nổi.Theo tìm hiểu của PV PL&XH thì hiện nay, dù đã được đưa về nhà, nhưng tâm lý của cụ S. vẫn bất ổn. Thỉnh thoảng cụ vẫn kêu đau và không dám ở một mình như trước nữa. Tại cơ quan điều tra, Ánh, Thông và Vương thú nhận rằng: Chúng chỉ muốn ăn trộm để có tiền đi mua dâm ở bãi biển Xuân Thành chứ không lường trước được việc mình gây ra khiến dư luận phẫn nộ như vậy. Riêng Ánh thì bào chữa cho hành vi của mình là lúc đó đã uống rượu, trong lúc đôi co thì quần áo cụ S. bị rách, để hở những phần kín, nên Ánh không kìm chế được và đã cưỡng hiếp cụ S. Vụ việc nói trên khiến dư luận thực sự bàng hoàng. Có lẽ cũng chưa ai dám nghĩ, một cậu bé đang tuổi trưởng thành lại có thể cướp và hiếp một cụ già hơn mình trên…70 tuổi. Vụ việc diễn ra thực sự là hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha, làm mẹ trong việc giáo dục con cái.
Vĩnh Xuân

PLXH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP