Phóng sự - Ký sự

Vụ một người cao tuổi bị tấn công ở Hà Tĩnh: Kỳ 1: Những tên cướp không chỉ tham vàng…

Những ngày này, vụ việc cụ bà 90 tuổi bị cướp của, bị xâm hại ở Hà Tĩnh đang gây xôn xao dư luận cả nước.

Cụ bà 90 tuổi bị 3 yêu râu xanh tuổi teen cướp tài sản
Sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, phẫn nộ bởi những kẻ gây án đều đang ở tuổi trưởng thành, nhưng đã nhẫn tâm thực hiện những hành vi vô nhân tính, vô đạo đức. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái hiện nay.Rước họa về nhà Hoàng Văn Ngọc (cháu ruột của nạn nhân Nguyễn Thị S.) và Cao Văn Ánh, Phạm Huy Thông, Trần Đại Vương (đều sinh năm 1992) là bạn thân của nhau, trú tại thôn Kim Lĩnh, xã Sơn Mai (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Dù quen nhau chưa lâu, vì Ngọc mới chuyển nhà từ huyện Vũ Quang sang xã Sơn Mai (huyện Hương Sơn) sinh sống nhưng nhóm bạn nói trên chơi khá thân thiết. Lý do là cả nhóm đều bỏ học sớm, suốt ngày lang thang, lêu lổng, không việc làm. Sau những lần vui chơi cùng “chiến hữu”, Ngọc đôi lần có rủ những người bạn về nhà bà nội mình là cụ Nguyễn Thị S. (90 tuổi) ở xã Đức Lĩnh (Vũ Quang – Hà Tĩnh) chơi. Tối ngày 17-2, nhóm 4 người gồm Ngọc, Ánh, Thông và Vương cùng 3 người bạn nữa đến tham dự một đám cưới trong xã. Cả nhóm ngồi một bàn, chè chén, uống khá nhiều rượu. Bàn rượu gần tàn, mọi người mới phát hiện là không thấy Ánh, Thông và Vương đâu. Cứ tưởng 3 người vì quá mệt đã lặng lẽ bỏ về trước nên không mấy ai để ý. Trong đám cưới, Ánh, Thông và Vương đều nghe phong phanh Ngọc nói về chuyện bà nội của mình có vàng và tiền mặt rất nhiều. Bên cạnh đó cả 3 tên này đều biết cụ S. sống một mình (từ sau khi bố của Ngọc chuyển từ Vũ Quang sang Hương Sơn sinh sống). Hơn nữa vì nhiều lần đến chơi nhà cụ S. cùng Ngọc nên cả ba đều thông thạo trong nhà, ngoài ngõ khu vực nhà cụ S. Chúng đã bàn bạc thống nhất ngay tại bàn nhậu đám cưới. Sau đó, Ánh, Thông và Vương cùng nhau rút khỏi đám cưới sớm.Hành vi đồi bại có một không haiBãi biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) từ lâu đã là điểm đến “lý tưởng” của những kẻ chơi bời tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Để thử cảm giác “lạ”, dù phải mất không ít tiền, nhưng hầu hết những kẻ chơi bời trong vùng đều chọn Xuân Thành làm điểm đến sau các cuộc nhậu. Cao Văn Ánh, Phạm Huy Thông và Trần Đại Vương cũng đã đôi lần tìm đến đây và rất muốn được thêm một lần xuống nữa để hưởng cái cảm giác “lạ” đó. Ý đồ trộm cắp của bọn chúng cũng xuất phát từ việc muốn có tiền để xuống bãi biển này…Để thực hiện mục đích đó, Ánh đã mở cốp xe lấy ra một con dao nhọn, một chiếc khăn tắm, xé làm đôi rồi giấu vào trong người. Ánh nhờ Vương chở đến trước cổng nhà nạn nhân. Ánh giao cho Vương với Thông đứng ngoài canh gác. Sau khi đột nhập được vào nhà, thấy cụ S. đang ngủ say, Ánh dùng nửa chiếc khăn tắm trói chặt tay, bóp cổ và dùng dao uy hiếp cụ S. Tiếp đó, Ánh tháo sợi dây bạc ở cổ nạn nhân, trên đó có đeo 4 chiếc chìa khóa, Ánh đã mở tủ lấy một sợi dây chuyền, 3 chỉ vàng và hơn 8 triệu đồng tiền mặt. Lấy xong tài sản, Ánh định dùng dây trói cụ S. lại, để bỏ đi cùng 2 tên bạn đang đợi sẵn. Nhưng, chính lúc ấy, thú tính của Ánh bỗng dưng trỗi dậy, Ánh không bỏ đi mà trở lại để thực hiện hành vi đồi bại đầy thú tính của y mặc cho nạn nhân gào thét van xin.

(còn nữa) Vĩnh Xuân

PLXH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP