Nhân ái

Vợ chấn thương sọ não, cả nhà khốn khó

Nhập viện từ tháng 12-2022, chị Lê Thị Kim Oanh (ảnh, thôn An Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hiện vẫn đang được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế vì bị chấn thương sọ não.

Chồng chị, anh Nguyễn Văn Tài (38 tuổi), sáng nào cũng tất bật lo cơm cháo rồi đưa 3 đứa con thơ đến trường, mãi gần trưa mới tất tả vượt quãng đường gần 50km từ nhà đến bệnh viện để chăm sóc, chạy mua thuốc thang cho vợ theo yêu cầu của bác sĩ.

Gạt mái tóc khô cứng trên khuôn mặt hằn nét lo toan, anh Tài cho hay, vợ chồng anh sống với nhau gần 10 năm và có 3 con, đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi. Cả năm rồi, công ty may cắt giảm nhân công do không có đơn hàng sau dịch Covid-19 nên chị Oanh rơi vào cảnh thất nghiệp. Còn anh Tài đi làm phụ hồ, công việc bữa có bữa không nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

“Hồi đầu tháng 12 rồi, vợ tôi chẳng may bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não trong lúc chạy xe máy từ nhà đến bệnh viện chăm mẹ ruột đang cấp cứu. Giờ cô ấy nằm đây, bệnh viện liên tục hối thúc nộp viện phí vì vợ tôi không có bảo hiểm y tế. Nhưng toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng sau khi tôi đem hết tài sản trong nhà đi cầm cố và vay mượn khắp nơi đã chi tiêu gần hết, mà bệnh tình vợ tôi vẫn chưa thuyên giảm”, anh Tài ứa nước mắt nói.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-05.

Tác giả: VĂN THẮNG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP