Tin trong nước

Tử vong trong trại tạm giam vì rửa bát bẩn

Bị tạm giam can tội Trộm cắp tài sản, Dư được phân công đi rửa bát cho các phạm nhân khác trong buồng mình. Do rửa bẩn, Dư bị “đại ca” buồng giam đánh tử vong.

Ngày 22/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Vũ Văn Bình (18 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) ra xử tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Đỗ Đăng Dư (18 tuổi, bạn cùng buồng giam với Bình).

Theo cáo trạng, Dư bị tạm giam can tội Trộm cắp tài sản tại Trại tạm giam số 3 – Công an TP Hà Nội. Tại đây, anh ta được giam cùng buồng với Vũ Văn Bình can tội Giết người và 2 phạm nhân khác.

Tu vong trong trai tam giam vi rua bat ban hinh anh 1
Vũ Văn Bình tại tòa. Ảnh: V.T.

Ngày 4/10/2015, Đỗ Đăng Dư, Vũ Văn Bình cùng 2 phạm nhân khác ăn sáng tại buồng giam. Ăn xong, Dư mang bát đi rửa theo sự phân công của các thành viên trong buồng.

Thấy bát còn bẩn, Bình gọi Dư lại chỗ mình. Tại đây, anh ta tát liên tiếp vào mặt người rửa bát bẩn. Bởi đây không phải lần đầu tiên người rửa bát bẩn bị đánh.

Khi bị đánh, nạn nhân chỉ biết cầu xin, hứa từ nay sẽ rửa bát sạch hơn. Tuy nhiên, Bình không chịu dừng tay, tiếp tục dùng chân nện vào đầu, vào trán nạn nhân rồi bỏ đi.

Ít phút sau, Dư kêu đau bụng, sau đó gục ngã tại cửa buồng giam. Ngay sau đó, Đỗ Đăng Dư được đưa đi bệnh viện cấp cứu, rồi tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Tại tòa, bị cáo Bình khẳng định mình là người gây ra cái chết cho nạn nhân. “Bị cáo là đàn ông, bị cáo làm cái gì thì bị cáo nhận. Bị cáo thấy hành vi của mình là sai trái, bị cáo rất ăn năn hối hận”, kẻ gây ra cái chết cho người rửa bát bẩn khai.

Giọng nghẹn ngào, mẹ nạn nhân kể lại giây phút nhìn con lần cuối. Hôm ấy, bà nhận được điện thoại của cán bộ quản giáo, bảo ra viện ngay. Ra tới nơi, bà thấy con nằm dưới đất, tay, chân bị xích. Chứng kiến cảnh ấy, người mẹ lam lũ chỉ biết đưa tay bịt miệng, không nói được câu gì vì quá xúc động.

Sau đó bà đưa cho cán bộ quản giáo 500.000 đồng nhờ mua thức ăn cho Dư rồi đi về. Hôm sau bà nhận được tin con ở phòng hồi sức tích cực, rồi mất sau đó.

Tiếp lời, mẹ nạn nhân bảo con người là vô giá, sau này vợ chồng bà không biết nương tựa vào ai, tòa xử bồi thường bao nhiêu cũng được.

Cũng trong phần xét hỏi, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân truy vấn bị cáo xem có ai tham gia đánh Dư cùng không. Đáp lời, Bình khẳng định không.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng Xét xử tuyên Bình 10 năm tù về tội Cố ý gây thương tích

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP