Xã hội

Tàu của ngư dân chìm trong đêm, hai mẹ con tử vong

Anh Nguyễn Văn Nam (33 tuổi) cùng vợ và hai con nhỏ ngủ trên tàu neo đậu cạnh bè nuôi hải sản, bất ngờ nước tràn vào gây đắm lúc rạng sáng.

Khu vực nuôi trồng hải sản trên vùng biển huyện Vân Đồn. Ảnh minh họa


Sự việc xảy ra lúc 2h30 ngày 1/10, khi gia đình anh Nam đang ngủ trên tàu, neo đậu tại khu bè nuôi trồng hải sản của gia đình ở khu vực đầu cảng thôn Nà Sắn, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Lúc này trời đang mưa lớn kèm gió to khiến nước tràn vào tàu gây đắm. Hậu quả làm chị Lê Thị Minh (34 tuổi) và cháu Nguyễn Tiến Lực (14 tháng tuổi) mất tích. Anh Nam và con gái Nguyễn Thị Hằng (13 tuổi) may mắn thoát nạn. Đến 7h sáng nay, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể hai mẹ con chị Minh.

Được biết, gia đình anh Nam trú tại thị trấn Cái Rồng và ra khu vực đầu cảng thôn Nà Sắn, xã Bản Sen làm nghề nuôi trồng hải sản. Khu vực nuôi trồng có nhà bè.

Nhà chức trách huyện Vân Đồn cho biết, đêm 30/9 rạng sáng 1/10 có mưa to trên diện rộng khiến một số xã ở đảo xảy ra tình trạng ngập úng, sạt lở đất và cây cối.

Tương tự, mưa lớn cũng làm một số khu vực trung tâm huyện Hải Hà và TP Móng Cái ngập úng cục bộ

Tác giả: Minh Cương

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP