Tin Hà Tĩnh

Nữ sinh lớp 6 t.ự t.ử để lại thư tuyệt mệnh, cho rằng mẹ không thương yêu

Cho rằng mẹ không thương yêu mình như em trai, một nữ sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh đã để lại thư tuyệt mệnh rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Chiều 5-4, trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Nạn nhân là em D. P. P. Th. (SN 2011, học sinh lớp 6A, Trường THCS Kỳ Sơn).

Hình minh họa


Theo đó, vào khoảng hơn 9 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đi qua cầu Rào Trổ, nối hai xã Kỳ Sơn và xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, nhiều người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng 2 mũ bảo hiểm và một ba lô để trên cầu nhưng không thấy người đâu.

Nghi ngờ có chuyện không hay, người dân đã trình báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, kiểm tra trong ba lô thì phát hiện một bức thư tuyệt mệnh gửi bố mẹ của em Th. với nội dung chúc bố mẹ ở lại mạnh khỏe, lo cho em trai của mình thật tốt. Đồng thời nữ sinh Th. trách mẹ đã không thương yêu mình như em trai.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã cùng người dân bố trí phương tiện để tìm kiếm tung tích nữ sinh Th. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, thi thể em Th. đã được phát hiện và bàn giao cho gia đình về lo mai táng.

Được biết, do mẹ đi lao động ở Đài Loan, còn bố làm công nhân ở Cảng Formosa nên Th. và em trai sống với ông bà ngoại.

Trước lúc sự việc đáng tiếc xảy ra, nữ sinh này vừa tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và đạt giải khuyến khích môn văn khối 6 toàn huyện.

"Có thể vì cháu quá nhạy cảm nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên, ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình" - ông Phương nói.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP