Tin Hà Tĩnh

Những hình ảnh tan hoang đầu tiên sau bão ở Hà Tĩnh

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, cây cối đổ gãy ngổn ngang, kính xe ô tô vỡ vụn, hàng nghìn ha nuôi trồng thủy sản mất trắng sau khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Tại thị xã Kỳ Anh - vùng Tâm bão, gió bắt đầu thổi mạnh từ 9h sáng, đến khoảng 11h thì bắt đầu đạt “cuồng phong”. Khoảng 13h30 gió bắt giảm, tuy nhiên, trong hơn 2 tiếng đồng hồ quần thảo, cơn bão số 10 đã hất tung hàng nghìn mái nhà, nhiều cây cối đổ gãy, diện tích nuôi trồng thủy sản ở các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh hầu hết mất trắng hoàn toàn.

Ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin nhanh với NNVN, hiện tại ông đang cùng các đoàn cứu trợ xuống xã Cẩm Nhượng ứng cứu người dân. Theo ông Nhật, từ chiều hôm qua 14/9, huyện đã thực hiện di dời 7.960 người/10 xã đến nơi an toàn nên chưa có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sau khi đổ bộ vào đất liền trưa nay, sóng biển cao hơn 5m đã tràn qua kè biển Cẩm Nhượng gây ngập lụt ở 20 thôn (riêng xã Cẩm Nhượng ngập 9/9 thôn) với 2.700 hộ; thậm chí có những hộ ngập sâu đến 1,5m; gần 20.000 nhà dân bị tốc mái; hơn 70ha nuôi tôm mất trắng; hệ thống điện bị đứt, tê liệt; các tuyến đường bị chi cắt do cây cối đổ gãy...

“Đây là cơn bão chúng tôi ghi nhận mạnh nhất từ 10 năm trở lại đây, thiệt hại chắc chắn sẽ rất lớn. Bây giờ huyện đang tập trung lực lượng đến kiểm tra thiệt hại để có giải pháp giúp bà con”, ông Nhật nói.

Một số hình ảnh thiệt hại bước đầu tại tâm bão thị xã Kỳ Anh:

Kính xe, đồ sứ vỡ vụn do bão

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP