Pháp luật

Mâu thuẫn với người trên xe trung chuyển F0, một bảo vệ bị chém đứt lìa tay

Ngày 29-8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ vụ việc một người đàn ông bị người từ xe khách chém lìa bàn tay.

Hiện trường nơi người từ xe khách xuống chém lìa bàn tay của bảo vệ - Ảnh: B.S.

Nạn nhân là ông V.Đ.K., 49 tuổi, làm bảo vệ, ở trọ tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, xe khách loại 50 chỗ đi vào một con hẻm của đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa. Xe khách này được dùng làm xe trung chuyển bệnh nhân COVID-19 (F0) đi cách ly.

Khi xe khách đi vào hẻm thì xảy ra lời qua tiếng lại với người dân xung quanh, trong đó ông K. ở trọ gần đó cũng ra nói chuyện.

Xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, một người trong nhóm người trên xe khách mặc đồ bảo hộ (lúc này xe trống, không có F0) đã cầm thanh mã tấu xuống xe chém một nhát, làm ông K. đứt lìa bàn tay phải.

Ông K. la hét, được người dân tại hiện trường sơ cứu tạm băng bó vết thương và nhặt bàn tay bị đứt bỏ vào thùng đá.

Ông K. được sơ cứu và đưa vào bệnh viện để điều trị - Ảnh: B.S.


Xe cấp cứu miễn phí của nhóm "hiệp sĩ" Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hải (ngụ Bình Dương) đã tới đưa ông K. đi cấp cứu.

Tại hai cơ sở y tế đầu tiên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Q.5, TP.HCM), người lái xe cấp cứu được cho biết, bác sĩ đi điều trị COVID-19 nên không thể phẫu thuật nối cánh tay.

Sau đó, các "hiệp sĩ" đã lái xe cấp cứu đưa ông K. tới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và nạn nhân được nhập viện.

Người cầm hung khí chém ông K. đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra sự việc.

Công an thành phố Thủ Dầu Một đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP