Phóng sự - Ký sự

‘Hãy thôi ra cầu Bến Thủy tự tử nữa đi!’

Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà buông mình xuống độ sâu hàng chục mét để kết thúc cuộc đời là một hành động đáng buồn và đáng trách của một số người.

Thời gian gần đây, đặc biệt là trước và sau Tết Nguyên Đán, số vụ nhảy cầu Bến Thủy (nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) tăng đột biến khiến người dân nơi đây không khỏi kinh hãi.

Vẫn biết rằng mỗi năm cây cầu ấy phải gánh trên mình tội lỗi “cướp” đi 30 – 40 sinh mạng, nhưng chưa đầy một tháng đầu năm, 5 người đã ra đi không phải quá nhiều ư?

Độ tuổi của những con người bế tắc đó khá đa dạng: từ 15 đến gần 50. Với đủ thành phần: nam, nữ, thanh niên, trẻ vị thành niên,… Trình độ cũng vô cùng phong phú: học sinh, người lao động, thậm chí cả bác sỹ cũng tới nhảy cầu. Nghe sơ qua thì cứ như một cuộc “trẩy hội tìm đến cái chết”.

Nói đến đây chắc hẳn nhiều người không khỏi ngạc nhiên, vì lý do gì mà các nạn nhân lại làm vậy? Nhưng khi tìm hiểu sâu vấn đề thì lại càng khiến chúng ta khó hiểu hơn.

'Hãy thôi ra cầu Bến Thủy tự tử nữa đi!' - Ảnh 1

Gia đình nạn nhân (bác sỹ) đã thuê nhiều thợ lặn tìm kiếm suốt đêm.

Đơn cử là vụ nhảy cầu tối ngày 1/1, anh D.V.H (44 tuổi) trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An), đã đi xe máy đến cầu Bến Thủy, sau đó bỏ xe lại trên cầu rồi lao mình xuống dòng sông Lam tự vẫn. Sau một ngày đêm ròng rã, gia đình thuê nhiều thợ lặn, rải nhiều câu treo, giăng lưới mới tìm kiếm được nạn nhân.

Được biết, anh H. là bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Quân khu 4 Nghệ An. Vợ chồng anh Hùng đã có với nhau 2 đứa con, kinh tế gia đình khá giả. Tuy nhiên, thời gian gần đây họ liên tục xảy ra mâu thuẫn nên mới dẫn đến sự việc đau lòng này.

Nghe xong chắc nhiều người ngã ngửa, có được công việc đáng mơ ước cùng một gia đình kiểu mẫu như vậy mà anh H. lại từ bỏ tất cả để tìm đến cái chết thì thật uổng phí. Nhiều người cho rằng anh suy nghĩ nông cạn. Nhưng biết sao được, có những chuyện ngay cả người trong cuộc còn chẳng rõ. Chỉ biết rằng: Chết là hết, chỉ có người ở lại chịu khổ thôi.

Một điều đáng báo động là tình trạng trẻ hóa nạn nhân nhảy cầu tự tử đang tăng chóng mặt. Với những người trưởng thành thì áp lực công việc, gia đình, xã hội… có thể khiến họ stress. Vì thế, việc họ quẫn bách dẫn đến tự tử là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận. Nhưng với một đứa trẻ 14, 15 tuổi thì lấy đâu ra những áp lực kinh khủng như thế?

Cách đây vài ngày, người dân Nghệ An đã phải lắc đầu ngao ngán vì em T.Q.T đi xe đạp đến giữa cầu Bến Thủy rồi nhảy xuống. Vô vàn nghi vấn được đặt ra cho đến khi gia đình đến, hóa ra vì em T. bỏ học trốn đi đánh điện tử, bị gia đình trách phạt nên ấm ức “đi chết” cho bố mẹ biết tay.

'Hãy thôi ra cầu Bến Thủy tự tử nữa đi!' - Ảnh 2

Rất đông người dân đứng theo dõi gia đình vớt thi thể nam sinh 15 tuổi.

Sau gần một tuần nỗ lực tìm kiếm, thuê thợ lặn khắp con sông, thuê thầy cúng làm lễ thì gia đình mới phát hiện thi thể của nam sinh này trôi dạt vào bờ sông Lam, cách cầu Bến Thủy khoảng 3 km.

Chiều hôm đó rất đông người đứng theo dõi, nhìn thân nhân người tử nạn òa khóc nức nở, một cụ già đã phải giậm chân lắc đầu: “Lại nữa rồi. Hãy thôi ra cầu Bến Thủy tự tử nữa đi!”.

Không cần nói cũng biết hậu quả của các vụ nhảy cầu, phần lớn những người đó đều tử vong hoặc mất tích. Có một vài trường hợp may mắn sống sót nhưng chắc chắn không dám nhảy lần thứ hai. Điều đau khổ nhất chính là gia đình, người thân, bạn bè… những người còn sống phải chịu đựng nỗi mất mát to lớn này.

Nếu trong khoảnh khắc, các nạn nhân nghĩ về người mình yêu thương sẽ đau lòng thế nào, kế hoạch tương lai ra sao mà tử bỏ ý định thì đã không có những vụ việc đau lòng xảy ra. Sau đó, khi bình tâm lại, họ sẽ thấy: Khó khăn thử thách trong cuộc sống là những điều cần có để họ trưởng thành hơn. Và cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp, hãy tận hưởng đi, đừng vội vàng tìm đến cái chết.

Anh Ngọc

  Từ khóa: Cầu Bến Thuỷ , tử tù

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP