Xã hội

Đang nằm ngủ, cô gái bị rắn độc trốn trong chăn cắn tử vong

Đang nằm ngủ, cô gái 21 tuổi bất ngờ bị con rắn cạp nia trốn trong chăn chui ra cắn vào cổ và tay. Dù nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Chân dung nạn nhân xấu số

Chiều 8/7, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một cô gái tử vong sau 5 ngày cấp cứu vì bị rắn độc cắn.

Thông tin ban đầu cho biết, 2h sáng 3/7 chị Nguyễn Thị Linh (SN 2000, ở làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm) đang ngủ tại phòng riêng trên tầng 2 nhà mình. Quá trình nằm ngủ, chị Linh kéo chăn lên đắp thì bị rắn độc cạp nia bò ra cắn vào cổ và tay.

Gia đình lập bàn thờ nạn nhân Linh.

Bị rắn cắn, chị Linh giật mình hét lên thì người thân tỉnh dậy đập chết con rắn đồng thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Do vết thương nặng, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Đến ngày 8/7, nạn nhân Linh đã tử vong và được đưa về nhà làm thủ tục mai táng.

Con rắn bị người thân đập chết sau khi cắn nạn nhân.

Được biết, Linh là con gái thứ 2 trong gia đình 5 chị em. Chị gái của Linh trước đó cũng bị mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau này.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP