Tin trong nước

Chuyện lạ của CSGT Đà Nẵng!

Điều vô cùng khó hiểu: Một đồng chí CSGT của trạm CSGT Cửa Ô Hòa Phước, thuộc Phòng CSGT Đà Nẵng “đơn thương độc mã” đứng tại Trạm kiểm dịch động vật và có những hành động lạ!

Trong một chuyến công tác các tỉnh Miền Trung, đoàn phóng viên chúng tôi tình cờ đi ngang qua huyện Hòa Phước, Đà Nẵng thì một điều vô cùng lạ xẩy ra: Một đồng chí CSGT của trạm CSGT Cửa Ô Hòa Phước, thuộc Phòng CSGT Đà Nẵng “đơn thương độc mã” đứng tại Trạm kiểm dịch động vật và có những hành động lạ!

Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước

 Sự việc trên xẩy ra vào lúc 5h45 phút ngày 29/2 tại Trạm kiểm dịch động vật huyện Hòa Phước. Việc CSGT tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường là điều hoàn toàn bình thường, nhưng việc này lại được tiến hành một cách “đơn độc” như vậy quả là điều hiếm thấy!. Khi thấy chúng tôi, vị cán bộ cùng chiếc xe chuyên dụng của CSGT thôi “nói chuyện” với lái xe chở heo lập tức rời vị trí và bỏ đi.

Chiến sỹ CSGT với trang phục, xe làm nhiệm vụ “đơn thương độc mã” một cách khó hiểu tại trạm kiểm dịch động vật huyện Hòa Phước

Theo Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày 14/1/2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông trong mục 4, điều 13, khoản 1 quy định rõ: “Nội dung tuần tra phải được thể hiện trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an cấp tỉnh.”

Trong Thông tư còn ghi rõ: “Cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ hoặc đi bộ tuần tra, kiểm soát trong phạm vi địa bàn được phân công, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.”

Khi phóng viên xuất hiện chiến sỹ CSGT bỏ đi

Chiếu theo quy định trên vị cán bộ trạm CSGT Cửa Ô Hòa Phước “một mình một ngựa” tự ra đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm là hoàn toàn không đúng điều lệnh của ngành, chưa nói đến công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT là công việc không hề đơn giản, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, không thể “tự hành động” một mình như vậy được. Hành động “lạ” này khiến chúng tôi  Nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phải được thực hiện có kế hoạch, có hình thức, lực lượng, phương tiện cụ thể, không thể “tùy tiện”.

Khi phóng viên đến Trạm, hỏi đồng chí Rạng – trạm trưởng trạm CSGT Cửa Ô – Hòa Phước thì vị này cho biết thời điểm hiện tại không điều bất cứ đồng chí nào đi làm nhiệm vụ

Đề nghị đơn vị trực tiếp quản lý đồng chí cán bộ CSGT trên kịp thời kiểm tra, xét thấy sai phạm phải xử lý nghiêm minh chiến sỹ công an thực hiện nhiệm vụ trái quy định của ngành không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cán bộ CSGT.

Hải Đăng – Thiên Phú/VTOTO

  Từ khóa: CSGT Đà Nẵng , chuyện lạ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP