Pháp luật

Cháu trai vác dao chém cả 2 chú ruột vì chuyện tranh chấp đất thừa kế

Khi đến thăm bà nội ốm, Lê Tuấn Anh ở Thanh Hóa xảy ra mâu thuẫn với 2 người chú ruột vì câu chuyện chào hỏi. Cộng thêm chuyện 2 chú vừa tranh chấp đất thừa kế với bố nên Tuấn Anh bộc phát sự tức giận, dùng dao chém vào đầu khiến một người chú phải nhập viện.

Ngày 11/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh về tội “Giết người”.

Cụ thể, vào 14h ngày 6/1, Lê Tuấn Anh (26 tuổi, trú thôn Tiên Phong, xã Tiên Trang, Quảng Xương) đến nhà bà nội là Nguyễn Thị Bắc (87 tuổi, trú cùng thôn) thì gặp hai chú ruột là Lê Bá Tân (42 tuổi) và Lê Bá Hợi (40 tuổi) đang chăm bà ốm.

Thấy Tuấn Anh vào không chào hỏi ai nên anh Tân nói: “Mồm mày đâu, không biết chào hỏi ai á”, Tuấn Anh đáp: “Bà đang ốm thì ông lo chăm bà đi”. Sau đó, giữa Tuấn Anh và 2 chú Tân, Hợi xảy ra mâu thuẫn định dùng dao, gậy xông vào đánh nhau thì ông Lê Bá Thái (82 tuổi, là bố đẻ của Tân, Hợi và là ông nội của Tuấn Anh) can ngăn.

Cả ba đi vào nhà nhưng tiếp tục chửi bới lẫn nhau, sau đó, Tuấn Anh chạy ra sân lấy dao năm lùa chém còn anh Hợi và Tân sử dụng gậy gỗ đánh lại. Hậu quả, anh Hợi bị Tuấn Anh chém vào đầu gây thương tích 3%

Nguyên nhân sâu xa của sự việc là do trước đây, anh Lê Bá Thìn (bố của Tuấn Anh) cùng 2 em ruột là Tân và Hợi xảy ra tranh chấp đất đai thừa kế nên khi gặp, Tuấn Anh có thái độ không tôn trọng dẫn đến xảy ra sự việc như trên.

Tác giả: Đình Minh

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP