Người đương thời

Anh chàng chăn vịt và kỳ tích cứu 6 người trong đêm lũ

“Có ai đó không? Cứu bố con tôi với!”. Tiếng kêu cứu yếu ớt lạc giữa biển nước mênh mông sông Lam. Nghe tiếng gọi thảm thiết, người đàn ông chăn vịt cật lực chèo thuyền giữa cuồn cuộn nước lũ cứu được hai bố con trước miệng thủy thần.





Máy chết… vẫn cứu


Gặp PV, anh Nguyễn Văn Thuật (37 tuổi), xóm 2, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh không muốn nói nhiều về “kỳ tích” của mình bởi theo anh, “Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng hành động rứa thôi, có chi để nói”. Trò chuyện cùng PV Dân trí trong căn nhà vẫn đang bốn bề ngập sâu trong nước, hành trình vượt lũ cứu người của người nông dân chăn vịt cũng dần được chắp nối thành một câu chuyện khiến nhiều người cảm phục. Nét vui mừng, mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt, anh Thuận cho biết:


“Suốt đêm hôm đó tôi không hề chợp mắt vì mưa lũ dâng quá nhanh. Nhà nằm bên mép sông Lam nên lại càng lo lắng hơn, sợ lũ lên rồi chạy không kịp. Ngay từ chiều (chiều 17/10) tôi đã đưa 3 đứa con đến ông bà gửi, vợ chồng ở nhà thu dọn đồ đạc, lúa gạo chất lên cao lỡ nước ngập thì sau lũ vẫn có cái để ăn. Hai vợ chồng dọn xong, ăn cơm rồi định đi ngủ nhưng cứ trằn trọc mãi. Từ trong nhà qua ô cửa nhỏ nhìn xuống sông Lam, chúng tôi càng nóng ruột hơn khi thấy nước dâng lên quá nhanh.






Hai vợ chồng chăm 6 người giữa đêm lũ


Với sự giúp sức của người đàn ông chăn vịt, 6 người đã vào trong nhà an toàn. Lúc này 6 người đều kiệt sức, yếu ớt, run bần bật vì lạnh và sợ. Hai vợ chồng anh Thuật tất bật, xoay như chong chóng để lo cho 6 con người suýt chết đang nằm vật giữa nhà. Anh bật bếp ga nấu nước nóng, còn chị đâm thêm củ gừng pha với đường và cho 6 người uống. Uống xong họ đều nôn ra hết những thứ trong người và dần tỉnh táo trở lại. Khi đã tỉnh táo họ mới thuật lại nỗi kinh hoàng mà họ vừa trải qua khi chuyến xe khách chở họ trên đường về quê bị nước lũ cuốn trôi. Họ cho biết vẫn còn nhiều người đang ở dưới nước cùng với chiếc xe.


Nguyễn Duy

Dantri

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP