Xã hội

Người cha ấy đã đưa con về quê như dự định, nhưng là thi thể con...

Đi làm thợ hồ xa xứ nhớ con, anh H. xin gia đình cho con trai vô TP.HCM sống chung với cha hai tuần. Theo dự định, sáng 27-7 anh H. sẽ đưa con trở về. 2h sáng nay 27-7, người cha ấy đã đưa thi thể con về quê trong nước mắt...

Ngày 27-7, công an tiếp tục đang điều tra vụ cháy làm 2 cháu bé thiệt mạng - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 27-7, liên quan vụ "Phòng trọ khóa cửa bị cháy, 2 cháu bé thiệt mạng", Công an quận 12, TP.HCM đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu nhà trọ thuộc khu phố 1, phường Thạnh Xuân.

Nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy được xác định là 2 cháu trai tên B.H.P.P. (8 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) và P.G.H. (5 tuổi, quê tỉnh Nam Định).

Phá cửa phòng trọ còn nghe tiếng ho của trẻ

Theo thông tin từ Công an quận 12, khoảng 14h30 ngày 26-7, người dân ở chung trong dãy phòng trọ ở khu phố 1 (phường Thạnh Xuân) phát hiện phòng trọ số 4 bị cháy, khói bốc lên, cửa phòng bị khóa bên ngoài.

Thấy vậy, nhiều người cùng nhau phá cửa dập tắt đám cháy trong phòng trọ. Trong lúc phá cửa, mọi người có nghe tiếng ho của trẻ em. Phá cửa xong, mọi người liền bế 2 cháu bé ra ngoài và đưa đi bệnh viện nhưng cả hai đều tử vong.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an quận 12 cùng cơ quan chức năng liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra vụ cháy thương tâm.

Theo Công an quận 12, bà N.T.N.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) sống chung con trai là cháu B.H.P.P. (8 tuổi) ở phòng trọ số 4. Còn anh P.V.H. (35 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) sống với con trai P.G.H. (5 tuổi) ở phòng trọ số 3.

Chiều 26-7, anh H. có việc ra ngoài nên gửi con lại cho bà T. trông coi giúp. Sau đó, bà T. cũng có công việc đi ra ngoài nên tạm khóa cửa phòng trọ, để cả hai cháu bé bên trong và sau đó xảy ra vụ cháy.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định đám cháy xuất phát từ giường, chăn, gối trong phòng trọ số 4. Đồng thời, người dân đã dập tắt đám cháy không để lan sang các phòng khác.

Tối 26-7, người dân khu trọ bàng hoàng về vụ cháy thương tâm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xót xa chuyện người cha đi làm nhớ con…

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND phường Thạnh Xuân cho biết khi hay tin vụ cháy thương tâm, chính quyền địa phương có mặt động viên, chia sẻ mất mát của hai gia đình, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình hơn 23 triệu đồng và nhiều hỗ trợ khác...

Qua tìm hiểu của chính quyền địa phương, hoàn cảnh của hai gia đình trong vụ cháy thương tâm đều gặp khó khăn, đặc biệt là gia đình của cháu P.G.H. (5 tuổi, quê tỉnh Nam Định).

Do hoàn cảnh khó khăn ở quê, anh P.V.H. (35 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) rời gia đình, đi vào TP.HCM làm phụ hồ, làm công nhân để mưu sinh.

Thời gian qua xa xứ nhớ con, anh H. xin gia đình ngoài quê cho con trai vào TP.HCM sống chung với anh hai tuần. Theo dự định, sau 2 tuần ở với con, đến sáng 27-7, anh H. sẽ đưa con trở về quê Nam Định.

"Có ngờ đâu, 2h sáng nay (27-7) người cha ấy đã đưa con về quê như dự định. Nhưng lại đưa về quê trong tình cảnh ôm thi thể con mà rơi nước mắt…", một cán bộ trực tiếp gặp anh H., chia sẻ.

Trường hợp bà N.T.N.T. (44 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) cùng 3 đứa con rời quê vào TP.HCM sinh sống. Thời gian qua, hai con lớn đã tìm được chỗ làm có thu nhập, còn bà T. sống chung con trai nhỏ ở phòng trọ.

Hiện tại, gia đình bà T. dự định hỏa táng cháu P. tại TP.HCM, sau đó sẽ đưa tro cốt của cháu về quê Ninh Thuận.

Tác giả: SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP