Nhân ái

Mẹ nghèo nuốt nước mắt nhìn con chống chọi với bệnh tật

Bé Nguyễn Khánh Lê (4 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị teo não, động kinh từ khi mới 3 tháng tuổi. Thương con vô cùng nhưng do kinh tế khó khăn, gia đình không có điều kiện đưa bé đi chữa bệnh.

Do ảnh hưởng của bệnh tật, bé Khánh Lê rất yếu, không thể tự đi lại được. Ảnh: GĐCC

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Ly (SN 1995, mẹ bé Nguyễn Khánh Lê) cho biết, bé Nguyễn Khánh Lê - con gái đầu của chị - không may mắc căn bệnh teo não, động kinh từ khi mới 3 tháng tuổi. Gần 4 năm trời, chị và chồng bươn chải, vay mượn khắp nơi đưa con đi chữa bệnh, nhưng bệnh tình của bé Lê vẫn không có chuyển biến tích cực. Hiện tại, Khánh Lê chỉ điều trị bằng thuốc tại nhà, không thể tự đi lại, ăn uống. Được biết, bé Lê bị teo não nặng (tỉ lệ 81%) nhưng chưa thể phẫu thuật do ảnh hưởng của bệnh động kinh.

“Một tuần, con lên cơn co giật khoảng 5-6 lần. Có những đêm, cơ thể con co cứng lại, nôn thốc nôn tháo rồi cả đêm không ngủ được. Nhìn con mà tôi không biết làm cách nào để con bớt đau đớn, đau xót lắm!” - chị Ly buồn bã nói.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng (Trưởng thôn 4, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), gia đình chị Ly thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Thu nhập của cả gia đình chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi, không ổn định từ công việc phụ hồ của anh Nguyễn Văn Tuấn - chồng chị. Hằng tháng, ngoài chi phí sinh hoạt, vợ chồng anh chị còn phải lo thêm khoản tiền gần 2 triệu đồng mua thuốc chữa trị cho Khánh Lê. Gánh nặng kinh tế khiến vợ chồng anh chị gần như kiệt sức.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Nguyễn Khánh Lê xin gửi về chị Nguyễn Thị Ly (mẹ bé Nguyễn Khánh Lê): 0343337051, hoặc chuyển khoản: 3505205184332, ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP