Kinh tế

Hà Tĩnh: Nguyên nhân người dân đổ xô ra biển bất chấp sóng lớn

Gió to cùng sóng lớn đã khiến lượng lớn sò mai - một loại sò có giá trị kinh tế cao dạt vào bờ, người dân tại xã Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) tranh thủ đi vớt "lộc trời".

Hàng trăm người dân địa phương và vùng phụ cận đổ xô ra biển bắt sò mai...

Theo người dân, số lượng sò bị trôi dạt vào ước tính hàng tấn, dài gần cả km kéo dài từ thôn Xuân Bắc đến thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng.

Sò mai là loại sò biển hình tam giác với kích thước to bằng mu bàn tay, có giá trị kinh tế cao. Trung bình, mỗi ngày có gần 100 người địa phương và các vùng lân cận như Cẩm Lộc, Cẩm Lĩnh đều đổ xô về để vớt.

...bất chấp sóng lớn bởi với họ đây là lộc "trời cho".

Bà Hoa, trú thôn Xuân Nam cho biết, sò mai thường trôi vào nhiều nhất là lúc 3h sáng. Dù trời mưa to, sóng lớn nhưng đối với người dân biển đây là "lộc trời" cho bởi rất hiếm khi loại sò mai này dạt vào bờ. Nếu kiên trì, chịu khó thì trung bình mỗi người cũng bắt được 1 đến 3 tạ, cho thu nhập khoảng 500 - 1 triệu đồng/ngày.

Người dân tách vỏ sò mai ngay tại bờ biển.

Người dân sau khi bắt thường tách vỏ sò ngay trên bờ biển hoặc đưa về nhà. Phần cồi mai bên trong dùng để chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng.

Cồi mai là món ăn bổ dưỡng, có giá trị kinh tế cao.

Tác giả: Hữu Thành - Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

  Từ khóa: sò mai , Hà Tĩnh , lộc trời

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP