Nhân ái

Cô giáo mầm non ngã quỵ trước cảnh con trai mắc bệnh ung thư máu

Tháng 9 rồi, cô Nguyệt chết lặng khi hay tin cháu Nhiều mắc bệnh ung thư máu. Các bác sĩ chỉ định cần hóa trị cho cháu, nhưng số tiền mỗi đợt trên 100 triệu đồng. Gia đình cô Nguyệt chạy đôn chạy đáo kiếm tiền cho cháu Nhiều vô hóa chất… nhưng lực bất tòng tâm.

Hoàn cảnh khốn khó nêu trên là của vợ chồng cô giáo Nguyễn Thị Như Nguyệt (giáo viên mầm non) và anh Huỳnh Văn Xuyên (bộ đội phục viên), ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Vợ chồng anh Xuyên hiện sống với cha mẹ già, tài sản lớn nhất là đứa con trai Huỳnh Thanh Nhiều - đang học lớp 3 trường tiểu học Trường Thành.

Hằng ngày, chị Nguyệt đi dạy học, anh Xuyên đi làm công nhân xây dựng, đồng lương của hai vợ chồng vừa đủ chi tiêu cho năm miệng ăn. Có những lúc túng thiếu, vợ chồng cắt xén nhiều khoản chi cá nhân, như: quần áo, tiệc tùng… nhưng việc đầu tư cho cháu Nhiều ăn học là được hai vợ chồng ưu tiên hàng đầu.

Khi tỉnh táo, cháu Huỳnh Thanh Nhiều đòi mẹ đưa về nhà đi học. Cháu nói vì nhớ ông bà ngoại, nhớ bạn, nhớ thầy cô...

Bất ngờ tháng 9 vừa qua, toàn thân cháu Nhiều nổi nhiều mụn đỏ đồng thời sốt cao, vợ chồng anh Xuyên cấp tốc đưa đến bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, sau đó các bác sĩ yêu cầu chuyển gấp lên Bệnh viện huyết học và truyền máu TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (ung thư máu) cần điều trị ngay.

Sau gần một tháng nằm viện, các bác sĩ làm các xét nghiệm cần thiết và lên kế hoạch hóa trị cho cháu Nhiều. Thời gian hóa trị cho cháu Nhiều kéo dài 5 đợt, tổng chi phí dự tính trên 600 triệu đồng (đã bao gồm bảo hiểm y tế học sinh).

Vợ chồng anh Huỳnh Văn Xuyên rất thương cháu nhiều nhưng khi nhắc đến số tiền chữa trị cho cháu hàng trăm triệu đồng, anh Xuyên sụt sùi nước mắt

“Ban đầu nghe bác sĩ nói bệnh tình cháu Nhiều sẽ điều trị được, vợ chồng tôi mừng lắm. Nhưng khi nghe bác sĩ bảo số tiền chữa trị lên đến hàng trăm triệu đồng, vợ tôi chết lặng người. Vì hồi nào tới giờ, hai vợ chồng làm quần quật suốt năm, tháng nào xài hết tháng đó. Bây giờ, có bán hết ruộng vườn, nhà cửa của ông bà ngoại cũng chưa đủ tiền… Nhưng còn nước, còn tát…chú ơi!” Anh Xuyên, chia sẻ.

Hai năm qua, cháu nhiều luôn đạt học sinh giỏi. Lần sinh nhật này bà ngoại cháu nuôi đàn vịt, dự định mừng sinh nhật cháu Nhiều tròn 8 tuổi

Cô Võ Thị Phương Mai - Giáo viên dạy môn Tiếng anh cho cháu Nhiều, chia sẻ: “Cháu nhiều là một học sinh hiền ngoan rất được thầy cô, bạn bè yêu mến. Khi hay tin cháu bệnh, cha mẹ cháu thuộc diện khó khăn nên công đoàn ngành giáo dục huyện Thới Lai có gửi thư ngỏ đến các trường, kêu gọi chung tay chia sẻ khó khăn với gia đình cô giáo Nguyệt. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này chắc không nhiều nên rất mong bạn đọc Dân trí hỗ trợ để cháu Nhiều có cơ hội được bác sĩ cứu sống”.

Từ ngày cháu Nhiều vào viện, cô giáo Nguyệt ở lại bệnh viện chăm sóc. Còn anh Xuyên phải về quê đi làm công nhân...

Từ khi cháu Nhiều phát bệnh, cô Nguyệt xin nghỉ dạy lên bệnh viện chăm cháu. Riêng anh Xuyên, thi thoảng mới lên thăm rồi quay về quê đi làm công nhân, kiếm tiền gửi lên cho hai mẹ con chi xài và thuốc thang cho cháu Nhiều.

“Những lúc cháu Nhiều tỉnh táo, cháu nằng nặc đòi về đi học. Cháu nói, nhớ ông bà ngoại, nhớ các bạn trong lớp, cháu không muốn ở bệnh viện nữa… Nghe con trai nói mà đứt từng đoạn ruột”. Cô Như Nguyệt, chia sẻ.

Trước cảnh khó của gia đình, gia đình cô giáo Nguyệt rất mong nhận được sự chia sẻ của cộng đồng để cô có cơ may cứu sống đứa con trai duy nhất

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ - bà ngoại cháu Nhiều, rải xong nắm lúa cho đàn vịt ăn, bà Lệ nói: “Nuôi đàn vịt này để chuẩn bị làm sinh nhật cho cháu Nhiều. Bỗng đâu bệnh tật ập xuống, khổ thân cho cháu nó. Vợ chồng tôi có hai công đất trồng lúa lấy gạo ăn nhưng nay cháu nó trong cơn thập tử nhất sinh thế này đành phải bán để cứu cháu. Còn mai mốt đói khát… sẽ tính sau”.

Bà Lệ, anh Xuyên thơ thẩn ngồi nhìn chiếc xe đạp mà cháu Nhiều thường hay đạp đi học… hiện đang bỏ xó trước sân. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh Xuyên reo lên, vợ anh từ bệnh viện gọi về thông báo sắp đến ngày cháu Nhiều vô hóa chất, cháu không đợi được nữa…

Anh Xuyên nghe điện thoại xong, anh ngồi bệt xuống đất, hai mắt rưng rưng, vì anh biết vài ngày nữa anh chẳng thể tìm đâu ra số tiền cả trăm triệu đồng. Anh đấm vào ngực mình thình thịch...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2736: Anh Huỳnh Văn Xuyên – xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. ĐT 0973.143.408

Hoặc chị Nguyễn Thị Như Nguyệt – Phòng 303, Bệnh viện Truyền máu Huyết Học, đường Phạm Quyết Chánh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. ĐT 0122.5834.575

Tác giả: Ngô Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP