Nhân ái

Người phụ nữ đáng thương

Chị Nguyễn Thị Vinh (58 tuổi, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị bỏng mức độ II, III ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, 2 tay, chân phải… đã qua 4 lần phẫu thuật ở khuôn mặt và phần lưng (ảnh).

Hiện chị nằm ở phòng 511, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Không chồng con, nhà riêng cũng không có, chị Vinh ở nhờ nhà người em út. Rạng sáng 9-7-2023, do chập điện, ngôi nhà người em chìm trong biển lửa, khiến chị Vinh bị bỏng nặng.

Điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An một thời gian, chị Vinh xin về nhà vì không còn kinh phí nằm viện. Chính vì vậy, vết bỏng của chị bị nhiễm trùng, gây nên những cơn co giật. Chạy vạy khắp nơi, kể cả vay nặng lãi, chị Vinh một mình đến bệnh viện với số tiền vừa đủ đóng viện phí 55 triệu đồng, không còn nổi 2,5 triệu đồng để mua thuốc giảm đau khi phẫu thuật (tính đến nay, chị Vinh đã nợ hơn 300 triệu đồng - PV).

Chị Cao Thùy Dung, điều dưỡng trưởng của Trung tâm Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ - Bệnh viện Bỏng Quốc gia, chia sẻ: “Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi ủng hộ nhưng cũng chỉ có hạn. Với tình trạng hiện nay, chị Vinh còn phải điều trị dài ngày với chi phí không nhỏ. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ chị Vinh”.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) - Hội sở. Nội dung: HCCG 24-28.

Tác giả: QUỲNH LÂM

Nguồn tin: Báo SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP