Thế giới

Chàng trai Ấn Độ sống lại ngay trước khi chôn cất

Những người tham dự lễ tang của Mohammad Furqan bị sốc khi thấy anh cử động dù đã được các bác sĩ tuyên bố tử vong.

Bệnh viện Ram Manohar Lohia ở thủ đô New Delhi, nơi Furqan đang được điều trị. Ảnh: Facebook

Mohammad Furqan, 20 tuổi, được đưa tới một trạm xá ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, hôm 21/6 sau khi gặp tai nạn giao thông và được tuyên bố tử vong vào hôm 1/7.

Một xe cứu thương hôm qua đã chở thi thể Furqan về nhà, trong khi gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho nạn nhân. Tuy nhiên, ngay trước khi được chôn cất, Furqan bất ngờ co giật khiến người thân choáng váng. Họ nhanh chóng đưa anh đến một bệnh viện ở thủ đô New Delhi, nơi các bác sĩ cho hay Furqan vẫn còn sống và cho anh thở oxy.

"Thật khủng khiếp, chúng tôi đang chuẩn bị chôn cất thì một số người nhìn thấy chân tay cậu ấy cử động", Mohammad Irfan, anh trai của Furqan, kể. "Trước đó, chúng tôi đã trả 7 lakh (khoảng 100 USD) cho một bệnh viện tư nhân và khi chúng tôi nói rằng mình hết tiền rồi, họ tuyên bố Furqan đã chết".

Bác sĩ đang điều trị cho nam thanh niên này cho biết bệnh nhân ở trong tình trạng nguy kịch nhưng chưa chết não và đang được hỗ trợ thở bằng máy.

Giới chức y tế Lucknow tuyên bố sẽ điều tra sự việc.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP