Nhân ái

Cha nghèo khóc cạn nước mắt thương con bại liệt co giật từng cơn

Cuộc sống oan nghiệt đã cướp đi người vợ hiền và đang đe dọa tính mạng của đứa con trai bại liệt khiến người cha nghèo chỉ biết nước mắt ngắn dài kêu cứu…

Là một người đàn ông, nhưng anh Lê Xuân Tỵ (40 tuổi, trú tại đội 7, đường Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đã phải khóc cạn nước mắt khi người vợ vừa mới qua đời do bạo bệnh. Nỗi đớn đau xót xa càng tăng lên gấp bội khi cháu Lê Xuân Huy (13 tuổi, con trai anh) đang phải trải qua những ngày đêm sốt cao 40 độ kèm theo những cơn co giật.

Theo lời kể của anh Tỵ, cháu Huy bị dị tật bẩm sinh từ khi mới lọt lòng, suốt 13 năm qua cháu chỉ nằm bất động một chỗ. Mọi việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phụ thuộc vào bố và chị gái là Lê Hoàng Yến (16 tuổi).

Căn bệnh bại liệt từ bé cộng với những cơn sốt cao khiến cháu Lê Xuân Huy chỉ còn nặng 15kg.

Nhiều tuần trước, cháu Huy bắt đầu xuất hiện những triệu chứng bất thường như sốt cao, co giật. Sau khi đưa con đến bệnh viện cấp Bệnh viện Đa khoa Sơn La cấp cứu, các bác sỹ cho biết cháu Huy bị u não. Sau hơn nửa tháng nằm viện điều trị, sức khỏe của cháu bé ngày càng yếu đi, cận nặng chỉ còn 15 kg. Thậm chí, các bác sỹ còn phải lắp ống xông thức ăn để bệnh nhi duy trì sự sống.

Sau nhiều đêm mất ăn, mất ngủ, anh Tỵ quyết định vay mượn số tiền ít ỏi từ người thân để đón xe đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội chữa trị.

“Nửa tháng qua tôi đã bán sạch đồ đạc trong nhà để có tiền chạy chữa cho cháu. Mặc dù trong thâm tâm luôn nghĩ còn nước còn tát phải cứu lấy con, thế nhưng thực sự tôi không biết phải xoay sở ra sao trong những ngày tới đưa con ra Hà Nội”, anh Tỵ nghẹn ngào.

Mẹ mất sớm, Lê Hoàng Yến phải vất vả chăm sóc em trai.

Trong chuyến xe đêm 16/8 ra Hà Nội, cháu Lê Hoàng Yến cũng xin đi cùng bố ra chăm em. “Ngày trước mẹ cháu còn sống cũng hay ốm đau bệnh tật trong khi bố mưu sinh bằng công việc làm thuê nên nhà cứ nghèo mãi. Cháu chỉ mong sao các nhà hảo tâm thương cảm, giúp đỡ để em cháu sớm khỏi bệnh và được về nhà”, Yến nức nở.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Lò Văn Tươi (Chủ tịch UBND xã Hua La) chia sẻ: “Gia đình anh Lê Xuân Tỵ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ mất sớm, anh ấy một mình phải nuôi dạy 2 con. Cháu Lê Xuân Huy bị bại liệt từ nhỏ nay theo chẩn đoán của các bác sĩ lại mắc bệnh u não khiến tình hình nan giải hơn. Chính quyền xã đã thăm hỏi, động viên tới gia đình đồng thời rất mong các cá nhân, đoàn thể trên khắp cả nước cùng chung tay góp sức, cứu sống cháu bé”.

Mọi sự giúp đỡ cháu Lê Xuân Huy - Mã số 393 xin gửi về:

1. Anh Lê Xuân Tỵ (đội 7, đường Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, TP Sơn La, tỉnh Sơn La)

Tác giả: Cao Tuân – Ngọc Tuấn

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

  Từ khóa: Cha nghèo khóc cạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP