Nhân ái

Cha bị tai biến, con gái 7 tuổi đứng trước nguy cơ thất học

Bị tai nạn, rồi tai biến khiến người cha, người chồng của hai mẹ con nằm liệt giường. Là lao động chính của gia đình nên khi anh nằm xuống gia đình khốn đốn, phải chạy vạy từng bữa ăn, nhà cửa thì xuống cấp nặng nề…đau lòng hơn là con gái 7 tuổi đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì nhà không có tiền.

Thông qua một kênh Nhân ái, PV Dân trí biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình anh Nguyễn Văn Trị (SN 1970) và chị Ngô Thị Kim Phượng (SN 1970) cùng con gái là Ngô Thị Tuyết Hằng (SN 2012), thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Khi chúng tôi đến trực tiếp, không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình của chị. Nhà chị nằm ở khoảnh đồi cao cách mặt đất chừng 10m, đường lên nhà sỏi đá. Ngôi nhà anh chị nay đã xuống cấp nặng nề, phần mặt trước cửa kính đã bị bể, mái nhà thì nay đã xập xệ, mỗi lần mưa là nước tràn khắp nhà…

Ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi của gia đình chị Phượng

Ngôi nhà của chị Phượng đã xuống cấp nặng nề

Xuống gian bếp, thoạt nhìn có vẻ rất tiện nghi, bếp gas có, tủ lạnh có, tivi có…nhưng chị Phượng thủ thỉ “hư hết đó em ạ…”

“Cái tủ lạnh của hàng xóm hư chị xin về bỏ chén bát, chứ nhà thế này bữa cơm còn xin người ta lấy gì mà bỏ vào đó, còn cái bếp gas với cái tivi thì hư hết rồi, ngày trước ảnh còn đi làm còn tiền mua gas, hư cái gì sửa cái đó còn giờ ảnh nằm đó thì có hư cũng chịu…” chị Phượng nó nhỏ.

Tủ lạnh được chị xin về bỏ chén bát

Bếp gas được mua khi anh còn khỏe, nay hết gas đành bỏ đó vì không có tiền thay

Về câu chuyện bệnh tật của anh Trị, chị Phượng kể: “Ngày trước anh làm thợ hồ, còn chị thì ai kêu gì làm nấy, cũng vất vả nhưng cuộc sống cũng trang trải được. Rồi ngày 10/6/2017 anh đi làm về thì bị tai nạn,sau tai nạn tay phải anh không cử động được, thương anh nên bao nhiêu tiền của để dành chị gói ghém đưa anh 2 lần vào TP. HCM và 1 lần ra Quy Nhơn (Bình Định) để chữa trị nhưng vẫn không khỏi.

Không khỏi nhưng sức khỏe, đầu óc anh bình thường nên chị cũng mừng. Về nhà anh không làm thợ hồ nữa mà chuyển sang nuôi gà để trang trải cuộc sống gia đình. Nào ngờ vào buổi sáng ngày 26/9/2017 thì người anh bỗng nhiên cứng đơ, miệng nói không được, gia đình đi cấp cứu nhưng anh vẫn mang biến chứng bại liệt toàn thân.

Gia đình chị Phượng phải chạy vạy từng bữa cơm

Anh Trị nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt đều do chị Phượng chăm sóc

Kể từ ngày đó, gia đình rơi vào cảnh khốn đốn, cơm nước phải chạy vạy từng bữa. Hiện tại gia đình chỉ nhận được trợ cấp nhà nước là 405.000 đồng, ngoài số tiền đó thì chẳng có nguồn thu nhập nào khác. Chị cũng muốn đi làm để trang trải cho gia đình và để lo tiền cho con gái ăn học vì tiền trường của nó mỗi kỳ cũng hơn 400.000 đồng rồi, nhưng tình hình sức khỏe anh như vậy nếu đi ở nhà anh có chuyện gì thì chị là người mang tội…”chị Phượng nói trong hai dòng nước mắt.

Là người thường xuyên vận động gạo, tiền để giúp đỡ hoàn cảnh của chị Phượng, chị Trần Thị Mai, thôn Phú Tân 2, xã An Cư chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình Phượng là hết sức khó khăn, chồng bệnh nằm một chỗ, chăm sóc chồng nên Phượng không làm ra tiền để nuôi con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Là người hàng xóm nên bản thân tôi cũng kêu gọi mọi người thêm gạo tiền để Phượng nuôi gia đình…

Phần mái bị hư hỏng nên có mưa là bị dột, hàng xóm mua bạt nhựa để gia đình chị che tạm.

Phần ăn uống chúng tôi có thể giúp, nhưng khó khăn bây giờ là nhà cửa Phượng đã xuống cấp nặng nề và nằm trên cao nên khó đi lại di chuyển, tôi và gia đình thống nhất cho Phượng một miếng đất dưới chân đồi để Phượng làm nhà nhưng giờ thiếu kinh phí…”chị Mai nói.

Nhà ở trên đồi cao, sức khỏe chị Phượng đã yếu nhưng vẫn phải cố gắng gánh nước từ xa để cho gia đình sinh hoạt

Xác nhận hoàn cảnh khó khăn của nhà chị Ngô Thị Kim Phượng, ông Tiếu Văn Cừ, phó chủ tịch xã An Cư, huyện Tuy An nói: “Nhà chị Phượng có 3 nhân khẩu, trong đó thì anh Trị bị bại liệt, chị Phượng thì sức khỏe yếu và phải ở nhà chăm chồng nên gia đình hết sức khó khăn. Chính quyền ở đây cũng rất quan tâm hỗ trợ các khoản tiền vào dịp lễ tết, ngoài ra anh Trị nhận được 400.500 đồng/tháng tiền khuyết tật. Nhưng theo tôi thì số tiền này để nuôi sống 3 người trong gia đình đã thực sự khó, thêm phần phải nuôi cháu Hằng ăn học nữa.

Vì vậy nhân dịp báo Dân trí về thăm, tôi đại diện chính quyền ở đây mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình chị Phượng vượt qua khó khăn. Giúp cháu Hằng có kinh phí trang trải cho việc học hành sau này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2855: Chị Ngô Thị Kim Phượng, thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Số ĐT: 01685.178.244

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP