Tình yêu

Vợ trẻ ‘quen mùi’ ngoại tình thì khó cải tà quy chính?

Có lúc ngay sau khi nhận tội, sụt sùi hứa này, hứa nọ xong mà có cơ hội thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh thì vợ anh lại đâu vào đấy cả thôi. Đã “quen mùi” bồ bịch, gái trai, không có người này vợ anh sẽ tìm kẻ khác, không dễ gì ngăn cấm được cô ấy nếu cô ấy muốn đi đâu anh ạ.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tôi không nghĩ cô vợ trẻ của anh thấy được cái sai mà trở về nẻo thiện để chăm lo cho cuộc sống của gia đình đâu sau khi đọc xong câu chuyện Trai làm thuê bỏ “bùa mê” nên vợ tôi quên lối về. Gì chứ đã có tính trăng hoa, sống buông thả, hưởng thụ bản năng thì đàn ông hay đàn bà đều “lòng vả như lòng sung”, khó cải tà quy chính lắm anh ạ.

Có lúc ngay sau khi nhận tội, sụt sùi hứa này, hứa nọ xong mà có cơ hội thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh thì vợ anh lại đâu vào đấy cả thôi. Đã “quen mùi” bồ bịch, gái trai, không có người này vợ anh sẽ tìm kẻ khác, không dễ gì ngăn cấm được cô ấy nếu cô ấy muốn đi đâu anh ạ.

Vậy theo ý kiến của riêng tôi, tốt nhất anh nên trả tự do cho cô ấy, được như vậy bản thân anh cũng sống thoải mái, không phải bực bội, không phải mất công ngày đêm đi theo chân vợ để giữ cô ấy nữa.

Anh còn trẻ, kinh tế cũng vững vàng, con trai anh là cháu đích tôn của dòng họ, nhất định có chia tay vợ anh cũng không gặp trở ngại gì, còn con anh có xa mẹ cũng sẽ sống đủ đầy trong sự thương yêu, đùm bọc của ông bà nội và anh. Mấy lời tâm sự cùng anh, mong anh để tâm suy xét, chúc anh gặp may mắn nếu có cuộc tình sau anh nhé.

Ngọc Hà / Theo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP