Pháp luật

Tái mặt vì xách theo ma túy lại gặp... cảnh sát

Ngày 10-10, Lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn văn Công (SN 1982, trú tại Yên Cừ, Tân Sởi, Yên Thế, Bắc Giang) cùng tang vật cho CAP Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) để tiếp tục điều tra, giải quyết theo đúng quy định.

Nguyễn văn Công cùng tang vật tổ công tác phát hiện

Trước đó, vào khoảng 16g20 chiều 8-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện xe mô tô mang BKS: 98D1-60084 do nam thanh niên điều khiển chở một phụ nữ phía sau có dấu hiệu vi phạm nên giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác nhận thấy đôi nam nữ có nhiều biểu hiện bất thường như tái mặt và lo sợ nên tiến hành kiểm tra hành chính tại chỗ.

Đúng như nhận định, quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện bên trong túi xách màu đen của đôi nam nữ này có 01 túi nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, 01 dùi cui sắt dài 60 cm và 01 kéo sắt dài 20 cm.

Đấu tranh tại chỗ, đôi nam nữ khai nhận số tang vật cảnh sát phát hiện là ma tuý đá.

Khai thác nóng, người điều khiển xe được làm rõ là Nguyễn văn Công (SN 1982, trú tại: Yên Cừ, Tân Sởi, Yên Thế, Bắc Giang) và người phụ nữ đi cùng xe cũng được làm rõ là Quách Thị H., (SN 1983, trú tại: Xóm Bùi, Văn Sơn, Lạc Sơn, Hoà Bình).

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao 02 đôi nam nữ trên cùng toàn bộ tang vật cho CAP Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) để tiếp tục điều tra, giải quyết theo đúng quy định.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Xã hội

  Từ khóa: xách ma túy , bị bắt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP