Một số hình ảnh:

Tham gia phân loại xe tại điểm Nghi Xuân

Tham gia phân loại xe tại Kỳ Trinh – Kỳ Anh

Tham gia phân loại xe tại điểm Thạch Long – Thạch Hà
Trong 02 ngày 23, 24/2/2014 Đoàn trường phối hợp với Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm – Phòng Công tác HSSV đã giới thiệu 50 sinh viên tham gia chương trình khảo sát đường vành đai ven biển cho Công ty Chô đai (Nhật Bản). Chương trình được thực hiện ở 05 điểm là Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Thị trấn Kỳ Anh (Kỳ Anh), Thạch Long (Thạch Hà) và Thị trấn Xuân An (Nghi Xuân). Công việc thực hiện là phân loại 06 loại phương tiện giao thông trong một thời điểm nhằm biết được lưu lượng xe tham gia giao thông trên các tuyến để từ đó xây dựng tuyến đường vành đai ven biển. Các bạn tình nguyện viên đã được các chuyên gia tập huấn kỹ lưỡng, chính vì thế trong quá trình làm việc đã thực hiện tốt các yêu cầu đề ra. Sau 02 ngày làm việc, 50 tình nguyện viên đã được Công ty Chô đai hỗ trợ 30 triệu đồng. Điều quan trọng là, qua dự án này các bạn sinh viên đã tiếp thu được cách làm việc khoa học, hiệu quả, chính xác, chất lượng từ các chuyên gia đến từ Nhật Bản; các chuyên gia cũng đánh giá cao năng lực, trách nhiệm, sự năng động của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh. Trong các chương trình khảo sát tiếp theo đại diện Công ty Chô đai cũng mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với sinh viên của Trường.
Một số hình ảnh:

Tham gia phân loại xe tại điểm Nghi Xuân

Tham gia phân loại xe tại Kỳ Trinh – Kỳ Anh

Tham gia phân loại xe tại điểm Thạch Long – Thạch Hà
Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Cử tri tín nhiệm 100%, giới thiệu ông Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội
Lập 22 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV
12 nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Thanh tra trách nhiệm UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh giai đoạn 2021–2025
Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, Chủ tịch đầu tiên của VCCI, qua đời
Làm rõ quy định lập chốt trong vụ tai nạn ở Thái Nguyên: Cục CSGT lên tiếng