Hương Sơn

Rơi nước mắt đọc bài viết khóc thương lái xe tử nạn ở Hà Tĩnh

Những dòng chữ thấm đẫm nước mắt viết về đám tang của chủ xe Huế Khang (Hương Sơn, Hà Tĩnh) của chị Dương Quỳnh Trang đang nhận được sự đồng cảm của hàng ngàn người đọc. Một lần nữa, nỗi đau của tai nạn giao thông lại làm nhói tim hàng triệu người.

Rơi nước mắt đọc bài viết khóc thương lái xe tử nạn ở Hà Tĩnh 1
Những nén “tâm nhang” của chị Trang đã khiến hàng ngàn trái tim phải thổn thức. (ảnh D.Q.T)
Báo xin trích đăng nội dung những dòng chữ đẫm nước mắt được đăng tải trên trang cá nhân của chị Trang như một nén tâm nhang gửi tới nạn nhân xấu số và gia đình, đây cũng là lời cảnh báo về nỗi đau của tai nạn giao thông đối với gia đình và xã hội:

“CHẠNG VẠNG TRỜI CHIỀU… HƯƠNG KHÓI NGHI NGÚT BAY…!- Sơn Diệm, mưa rơi, nước mắt rơi, nóng hổi, lăn dài… Hương Sơn quê mẹ đón chú trở về trong những ngày mưa dầm rả rích, cái rét buốt lạnh người, và những nỗi buồn thương chẳng biết cất giấu nơi đâu. Chú đã đón đưa bao nhiêu người ở mảnh đất này vào Nam ra Bắc. Bao chuyến xe đoàn tụ với gia đình, anh em, bạn bè. Thế mà ngày chú trở về quê nó thảm thương, khắc nghiệt và đớn đau quá…

Con đã may mắn được đồng hành cùng chú cũng trên chuyến xe Huế Khang từ nhà vào Sài Gòn cách đây đã 5 năm. Hồi đó chưa có xe giường nằm. Phương tiện đi lại còn thô sơ, giao thông còn phức tạp chứ không như bây giờ. Hai vợ chồng chú thay nhau lái xe. Riêng chú – dáng người nhỏ bé, nước da ngăm đen, khuôn mặt khắc khổ đến tận giờ vẫn nguyên trong tâm trí con…

Trưa qua, đang loay hoay thì con nhận được tin dữ. Con không thể tin nổi vào mắt mình – như một chuyến xe định mệnh. Trên chuyến xe, có hơn 20 người bị thương, 5 người bị thương nặng, chú tử vong tại chỗ, đau thương hơn khi biết tin xe dì Huế đi ra đến địa phận đường tránh TT Huế lại gặp xe chú từ Hương Sơn đi vào – nhưng lại là sự gặp gỡ biệt ly. Không còn cái vẫy tay từ xa, không còn những cuộc gọi hỏi thăm khách trên xe nhiều hay ít, chỉ có trời đất nghiêng ngả, đảo điên, chỉ có nước mắt niềm đau hòa lẫn vào nhau…

Chắc chú chẳng còn nhớ con, nhưng con vẫn nhớ nguyên hình ảnh chú, và có lẽ mỗi hành khách quen thuộc suốt chặng đường từ Bắc vào Nam sẽ chẳng thể nào quên chú. Ai đó vẫn nói “sinh nghề – tử nghiệp”, nhưng đối với chú thì đớn đau quá, con chẳng thể tin ngay cả khi xem tận mắt những bức ảnh được gửi về…

Đời người như một chuyến xe, đi hết chặng đường thì phải dừng chân nghỉ. Cầu mong chú an nghỉ bình yên nơi đất Mẹ vĩnh hằng. Đất cát, gió Lào quê mình sẽ chở che cho chú…

Tạm biệt chú. Trong dòng người dài hun hút kia, có những người mái tóc đã ngả màu, lưng đã còng, có thanh niên, già trẻ gái trai, có những hành khách quen thuộc từng đi về trên những chuyến xe của chú. Và có con – con chắp tay, kính cẩn nghiêng mình tiếc thương…! 

HS, ngày 11-2-2014… D.Q.T”

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 10h20 ngày 10/2, tại km28+700 QL1A đường tránh TP Huế thuộc TX Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế. Theo Ban ATGT tỉnh này thì vào thời điểm nêu trên, lái xe Ma Đình Chung sinh năm 1981, trú tại khu phố 1, phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị điều khiển xe ben BKS 73L-5428 chạy hướng Bắc – Nam đến đoạn đường nêu trên đã tránh sai quy định đã tông vào xe khách 52 chỗ BKS 51B-084.20 do lái xe Phạm Tiến Sỹ (SN 1984, trú tại Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng ngược lại. Ông Lê Mạnh Khang (SN 1969, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chủ xe chết tại chỗ.

Minh Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP