Trong nước

Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính

Sáng 8/9, trong lúc các tân binh TP HCM mạnh mẽ, háo hức lên đường làm nhiệm vụ thì nhiều bạn bè, người thân không kìm được nước mắt.

hatinh24h 01

Video

Sáng 8/9, trong lúc các tân binh TP HCM mạnh mẽ, háo hức lên đường làm nhiệm vụ thì nhiều bạn bè, người thân không kìm được nước mắt.

Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Sáng 8/9, lễ giao nhận quân đợt 2/2015 tại TP HCM diễn ra tại UBND quận Bình Thạnh. Đây là đơn vị trọng điểm về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của địa phương. Ngay từ 6h30, hàng trăm người thân, bạn bè đã có mặt tiễn các chàng trai.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Đợt này, thành phố có 11 quận và 1 huyện (Nhà Bè) thực hiện giao quân với 2.350 chỉ tiêu. Trong đó, 2.000 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự và 350 thanh niên phục vụ có thời hạn trong ngành công an, cảnh sát PCCC.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Quận 2, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Bình Tân là 4 địa bàn giao quân cho Lữ đoàn Hải quân 957, vùng 4 Hải quân 200 công dân. Công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm hơn 32%.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Khi các tân binh lên xe về đơn vị, các gia đình lưu luyến chạy theo. Ảnh: Hải An.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Anh Nguyễn Quốc Dũng (quận Bình Thạnh) bật khóc khi chia tay con trai Nguyễn Quốc Tiến (23 tuổi). Anh Dũng cho hay, cậu lớn trong nhà vừa tốt nghiệp đại học, cháu chưa đi làm mà viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ vào Lữ đoàn Hải quân 957 để rèn luyện bản thân và phục vụ Tổ quốc. “Mặc dù đi làm nhiệm vụ xa nhưng cả nhà rất ủng hộ và mong cháu sẽ trưởng thành hơn nữa trong môi trường mới”, anh Dũng chia sẻ.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Bà Sáu (quận Phú Nhuận) không cầm được nước mắt khi ôm cháu nội. Bà cho biết, đang nằm trong bệnh viện, biết tin cháu lên đường nhập ngũ sáng nay đã trốn ra ngoài đi để tiễn cháu. “Phải xa đứa cháu bé bỏng, lâu nay được gia đình bao bọc, tôi chỉ lo ở môi trường mới nó chưa biết tự chăm sóc cho bản thân”, bà Sáu lo lắng.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Bạn trẻ Phạm Quốc Cường (ngụ quận 2), cho biết, việc được gia nhập đơn vị Hải quân là niềm tự hào lớn đối với bản thân và gia đình. “Mình nôn nao lắm, mặc dù có tìm hiểu và tưởng tượng ra nhiều thứ nhưng không biết nơi mình tới sẽ như thế nào, gian nan hay yên bình. Nhưng trên tinh thần là hết lòng bảo vệ Tổ quốc thân yêu nên mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, sẽ dùng hết sức lực, khả năng của mình cho nhiệm vụ”, chàng tân binh chia sẻ.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Trong giây phút tiễn tân binh lên đường, nhiều người thân, bạn bè không cầm được nước mắt.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Tuyền, bạn gái của chiến sỹ Nguyễn Minh Chiến (quận Bình Thạnh) nắm tay người yêu thật lâu trong giây phút chuẩn bị lên đường.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Chàng trai tự tin cười hiền, còn bạn gái gục vào ngực khóc một hồi.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Những nụ hôn vội vã.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Lưu luyến đến giây phút cuối cùng.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Một người mẹ động viên con quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Lưu lại khoảnh khắc ngày lên đường nhập ngũ.
Nụ hôn tạm biệt ngày bước vào đời lính
Nhiều tân binh vừa lên xe đã không giấu được niềm xúc động, lưu luyến vẫy tay chào người thân. Sau 18 tháng tại quân ngũ, các quân nhân sẽ được giáo dục, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, học tập lý luận chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỹ năng, khả năng sẵn sàng chiến đấu và rèn luyện tác phong quân nhân. Kể từ 2016, thời gian tại ngũ sẽ nâng lên thành 24 tháng. Ảnh: Hải An.

Lê Quân

Video: Trương Khởi

Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP