Cộng đồng mạng

Nghệ An: Gần 8 triệu lượt xem và tranh luận về màn nhảy nhạc TikTok lắc hông của 2 nữ sinh trong lễ bế giảng

Nhiều người cho rằng màn trình diễn này không phù hợp với một lễ tổng kết cuối năm học.

Lễ bế giảng, khoảnh khắc khép lại hành trình 12 năm học của học sinh cuối cấp luôn là sự kiện được mong chờ nhất trong năm học. Đây là dịp để cả thầy cô lẫn học sinh cùng nhìn lại những kỷ niệm đẹp và khép lại một hành trình nỗ lực với đầy cảm xúc. Nhưng không phải lúc nào những khoảnh khắc trong lễ bế giảng cũng dành được trọn vẹn sự đồng thuận.

Mới đây, mạng xã hội đã nổ ra tranh luận xoay quanh một đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh tại Nghệ An nhảy nhạc TikTok với loạt động tác lắc hông, nhún nhảy sôi động ngay trong lễ bế giảng.

Clip chỉ dài hơn 3 phút nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong video, 2 nữ sinh mặc áo thun trắng ôm sát, quần bò sáng màu và trình diễn vũ đạo theo một số bài nhạc đang thịnh hành trên TikTok. Các động tác chủ yếu là lắc hông, uốn eo và di chuyển cơ thể theo nhạc với phong cách năng động, trẻ trung. Tuy nhiên, chính sự "bắt trend" này lại khiến không ít người cảm thấy không thoải mái.

Màn biểu diễn vũ đạo trong lễ bế giảng đang gây tranh cãi


Dưới phần bình luận của các bài đăng liên quan, netizen chia thành 2 luồng ý kiến rõ rệt. Một bộ phận ý kiến cho rằng hành động nhảy nhạc TikTok với những động tác lắc hông, nhún nhảy sôi động của hai nữ sinh là không phù hợp với không khí trang nghiêm vốn có của lễ bế giảng. Việc lựa chọn vũ đạo và trang phục mang tính giải trí cao trong một dịp mang tính nghi thức như vậy dễ tạo cảm giác "lệch tông", thiếu nghiêm túc và phần nào làm mất đi giá trị tinh thần của buổi lễ chia tay cuối cấp.

- Lễ bế giảng đâu phải sân khấu biểu diễn tự do đâu?

- Trang phục bó sát và vũ đạo lắc lư thế kia không nên xuất hiện ở đây.

- Mình thấy lễ bế giảng là dịp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, nên nếu các bạn muốn nhảy một chút cho vui thì cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là nên chọn nhạc và động tác phù hợp hơn một chút thì sẽ ổn hơn.

- Lúc chia tay, ai cũng xúc động, nhảy nhót thế thì bị lạc tông quá vì người xem đâu chỉ mỗi các bạn học sinh đâu, mà còn có thầy cô, đại biểu cùng các bậc phụ huynh nữa mà.

- Không phản đối các bạn trẻ thể hiện cá tính, nhưng mọi thứ cần đúng chỗ, đúng lúc. Lễ bế giảng không phải là nơi để trình diễn như trên TikTok được.

Tuy nhiên, trái ngược với luồng ý kiến chỉ trích, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực hai nữ sinh, cho rằng màn nhảy TikTok đơn giản chỉ là cách các bạn trẻ thể hiện sự năng động, tươi mới và yêu đời đặc trưng của thế hệ Gen Z. Lễ bế giảng không nhất thiết phải gò bó trong khuôn khổ nghi thức truyền thống mà cũng có thể là dịp để học sinh lưu giữ kỷ niệm bằng những cách riêng, miễn là không đi quá giới hạn hay phản cảm.

- Lớp 12 mà, lần cuối được chơi cùng nhau, nhảy vài bài trend cũng có gì sai đâu.

- Miễn không phản cảm là được, mấy bạn nhảy vui vẻ, không tục tĩu mà.

- Tụi nhỏ đang sống đúng với lứa tuổi của mình thôi.

- Gen Z có cách riêng để thể hiện cảm xúc, miễn không vi phạm nội quy hay thuần phong mỹ tục thì mình nghĩ không nên quá gay gắt với các bạn ấy.

- Mình nhìn clip thấy bình thường, không phản cảm, cũng không quá lố. Có lẽ vì gu thẩm mỹ giữa các thế hệ khác nhau nên mới nảy ra tranh cãi như vậy thôi."

- Thay vì chỉ trích, mình nghĩ nhà trường có thể hướng dẫn học sinh cách thể hiện năng lượng tích cực trong khuôn khổ.

Thế nào là đúng mực trong môi trường học đường?

Hiện tại, màn biểu diễn vũ đạo trong lễ bế giảng kể trên vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những tranh luận xoay quanh việc hành động đó "phù hợp hay khôn"”, nhiều người cũng nhân cơ hội này đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Thế nào là "đúng mực" trong môi trường học đường? Và liệu các tiêu chuẩn mang tính truyền thống có còn phù hợp với một thế hệ học sinh đang lớn lên cùng internet, TikTok và làn sóng văn hóa toàn cầu như Gen Z?

Với thế hệ trẻ ngày nay, việc thể hiện bản thân qua âm nhạc, vũ đạo hay thời trang là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong mắt các bạn, những hành động như "nhảy vui một chút" tại lễ bế giảng có thể đơn thuần là cách để lưu giữ kỷ niệm, thể hiện năng lượng tuổi trẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh học đường thì ranh giới giữa "sáng tạo" và "phản cảm" đôi khi lại trở nên mong manh.

Điều cần thiết lúc này là một cái nhìn và những đối thoại đa chiều hơn. Người lớn cần học cách hiểu và lắng nghe cách nghĩ của giới trẻ thay vì áp đặt tiêu chuẩn cũ. Còn các bạn học sinh, bên cạnh sự tự tin và năng lượng sáng tạo, cũng cần học thêm một kỹ năng quan trọng không kém: tiết chế cảm xúc và hành vi để phù hợp với từng thời khắc, từng không gian. Bởi lẽ, không phải lúc nào "được là chính mình" cũng đồng nghĩa với việc làm mọi thứ theo cách mình muốn.

Cuối cùng, lễ bế giảng dù được tổ chức theo kiểu truyền thống hay hiện đại vẫn là một cột mốc thiêng liêng trong đời học sinh. Và điều quan trọng nhất, có lẽ là cảm giác rằng mình đã có một cái kết trọn vẹn, đáng nhớ cho những năm tháng tuổi học trò. Một cái kết được thể hiện bằng chính bản sắc cá nhân, nhưng cũng đủ tinh tế để tôn trọng tập thể và khoảnh khắc chia tay đầy cảm xúc.

Tác giả: Đông (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP