Lao Động - Việc Làm

Mòn mỏi chờ chồng, con trở về từ bạo loạn

Trong khi tình hình an ninh ở Libya còn diễn biến phức tạp, nhiều người phụ nữ ở Hà Tĩnh đang mòn mỏi chờ chồng, chờ con trở về trong nỗi lo lắng, hoang mang. Và đã có những giọt nước mắt hạnh phúc khi chồng về đến quê nhà an toàn.

Thấp thỏm mong chờ tin chồng Trưa ngày 26.2, chúng tôi tới nhà chị Lê Thị Huề (SN 1982) ở thôn Ngũ Quế, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi chị cùng 2 con nhỏ đang đứng ngồi không yên, thấp thỏm chờ mong tin chồng nơi xa xứ.

Bà Đào Thị Liên đang tìm mọi cách để liên lạc với con ở Libya nhưng không được. Ảnh: Long Sơn

Bà Đào Thị Liên đang tìm mọi cách để liên lạc với con ở Libya nhưng không được. Ảnh: Long Sơn

Về đến nhà, giọt nước mắt vui mừng đã rơi trên đôi má khi anh Bảo bế đứa con nhỏ của mình. Ảnh: Long Sơn.

Về đến nhà, giọt nước mắt vui mừng đã rơi trên đôi má khi anh Bảo bế đứa con nhỏ của mình. Ảnh: Long Sơn.

Chị Huề có chồng là anh Nguyễn Trọng Hưng (SN 1980), vừa lên đường đi xuất khẩu lao động ở Libya chưa đầy một tháng. Tưởng chừng sẽ đổi đời sau chuyến xuất ngoại, nay Libya xảy ra bạo loạn chị đứng ngồi không yên vì sự an toàn của chồng nơi xa xứ cũng như món nợ lớn vừa mới vay đầu năm để lo cho chồng đi làm.Ánh mắt xa xăm buồn bã chị tâm sự: “Vợ chồng em lấy nhau sinh được 2 cháu, nhà em làm ruộng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán không đủ nuôi con ăn học, cơn lũ lớn vừa qua cuốn trôi nhiều tài sản trong nhà, ngay cả mấy con lợn cũng chết. Vợ chồng bàn nhau vay mượn gần 50 triệu đồng cho chồng đi xuất khẩu lao động, tưởng chừng sẽ khá hơn ai ngờ xảy ra sự cố, nay chẳng biết làm sao cả. Chồng em giờ ở đâu chẳng biết, mịt mù không biết ngày về, bên đó có được an toàn không, hôm trước điện về bảo chỉ ăn bánh mỳ thôi, ăn uống không đảm bảo nên sức khỏe suy yếu. Biết thế này thì không cho chồng đi còn hơn. Chứ vừa đi chưa đầy tháng mà thế này thì lo quá”.Những người mẹ có con đang đi lao động ở Libya chưa về cũng mòn mõi ngóng chờ tin con từng phút, từng giây. Đó là trường hợp bà Đào Thị Liên ở xóm Trường Lạc, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh. Bà Liên có con là anh Hoàng Xuân Nghĩa (SN 1989) sang lao động ở Libya chưa đầy một năm. Chiều 26.2, chúng tôi vào nhà bà Liên khi bà đang thấp thỏm, lo lắng vì liên lạc với con nhưng không được. Đôi mắt đỏ hoe bởi khóc nhiều từ khi nghe tin nơi con đang bất ổn, bà nói: “ Cách đây hai hôm nó gọi điện về nhà bảo giờ bên đó loạn lạc, phía ngoài công ty nó làm lúc nào cũng có người canh giữ, súng đạn nổ loạn xạ. Nhưng từ cuộc điện thoại đó đến giờ gọi mãi cho con không được, cũng chẳng thấy tăm tích gì, tôi có gọi cho những người có thể liên lạc được nhưng cũng biệt vô âm tính”.Nước mắt ngày trở về Bên cạnh những người phụ nữ đang mòn mỏi chờ tin người thân nơi xa xứ thì tối nay (26.2) đã có những giọt nước mắt trùng phùng của ngày trở về bình yên từ bạo loạn. Khi xóm nhỏ 3B, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, nghe tin anh Phạm Quang Bảo (SN 1982) trở về bình an vô sự, căn nhà nhỏ của anh đã chật cứng hàng xóm láng giềng tới chia vui. Gần 20h ngày 26.2, anh Bảo về tới nhà, những giọt nước mắt vui mừng đã rơi trên đôi má của anh khi anh bế đứa con nhỏ của mình. Anh Bảo kể lại cho mọi người nghe cảnh hổn loạn nơi đất người, cảnh chen lấn, đói khổ ở sân bay, và chặng bay dài, thiếu ăn, thiếu uống. Anh chia sẻ “bên ấy giờ khủng khiếp lắm, người nổi loạn vào công ty, thấy bất kỳ thứ gì có giá trị là họ lấy như xe hơi, máy móc,… và những gì lấy được là họ lấy. Tôi thì đã về đã an toàn, nhưng mong sao nhà nước quan tâm giải quyết càng nhanh càng tốt cho người nước ta về hết, và mong Bộ LĐTB &XH tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ cho lao động trở về từ Libya.Anh trở về tuy thiệt hại lớn về kinh tế nhưng ai nấy đều vui, vui cho anh là một trong những người lao động Hà Tĩnh đầu tiên may mắn trở về nhà an toàn.Chị Hoàng Thị Sương- vợ anh Bảo mừng khôn xiết khi chồng về nước: “Giờ anh ấy về nhà rồi, sống lại rồi, giờ có ăn rau ăn cháo cũng không cho chồng đi đâu nữa, giờ về nợ nần chồng chất nhưng cũng vui lắm rồi, mong sao những người lao động khác như chồng tôi cũng sớm đoàn tụ gia đình” – chị Sương nói.


Long Sơn

Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP